29/05/2013 - 15:10

Xem “Nữ hoàng cà phê”

Không mới, lại nhiều “sạn”

Thạch Minh (Thanh Thức, trái) và Ánh Mai (Thúy Diễm). Nguồn ảnh: vietgiaitri.com

30 tập phim “Nữ hoàng cà phê” phát lúc 13 giờ từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần trên HTV7 được Việt hóa từ kịch bản gốc của Venezuela, do M&T Pictures sản xuất, theo giới thiệu của nhà sản xuất là khắc họa chân dung những người tạo hương vị mới cho cà phê. Thế nhưng khán giả sớm thất vọng vì tình tiết phim chỉ xoay quanh cuộc thi sắc đẹp “Nữ hoàng cà phê”, những mối quan hệ tay ba, tay tư gượng ép và những cảnh khoe thân lộ liễu (!).

Chuyện phim được cho là khắc họa nghị lực và ý chí của Ánh Mai, cô gái mồ côi, vượt qua những nghịch cảnh để trở thành doanh nhân thành đạt. Nhưng quanh đi quẩn lại chỉ là chuyện tình của Ánh Mai với nhiều tình tiết lan man, thiếu liên kết, khiến phim như những mảnh ghép lộn xộn. Thay vì phim tập trung khai thác nghị lực của Ánh Mai trên bước đường thực hiện ước mơ mở quán cà phê của riêng mình và chuyện tình của đôi nhân vật chính là Minh- Mai, thì mạch phim sa đà vào những mối quan hệ phụ: miêu tả thói trăng hoa của Bình- em trai Minh, rồi chuyện ngoại tình của ông Thạch- ba Minh. Phim có nhiều chi tiết khiên cưỡng, thiếu tính logic, ngay cả tình cảm của cặp đôi Minh- Mai cũng gượng ép. Thí dụ từ lúc gặp Mai, kết bạn với cô, Minh chưa có biểu hiện quan tâm hay cử chỉ yêu thương đặc biệt, chỉ gặp nhau uống nước vài lần rồi tỏ tình với Mai khiến người xem bất ngờ, chưng hửng: sao tình cảm của họ chóng vánh đến vậy; tại sao đã yêu nhau mà cả hai vẫn giấu thân phận của nhau ?

“Nữ hoàng cà phê” còn lạm dụng khá nhiều cảnh giường chiếu, có tập phim xuất hiện cảnh “nóng”, khoe thân đến 2-3 lần. Hễ ông Thạch gặp nhân tình là y như rằng phải xuất hiện cảnh hai người quấn chăn (!). Lời thoại trong phim vô thưởng vô phạt, rỗng tếch, nhiều mâu thuẫn, đơn cử như câu  Thạch Minh nói với Huệ Nghi - cô gái mà gia đình chọn, đại loại là “nếu anh có thể cho điều em muốn thì anh thề anh sẽ làm nhưng chuyện này không nằm trong tầm kiểm soát của anh…” (?) rồi lạnh lùng chia tay cô. Thật hết hiểu nổi…!

Kịch bản thiếu logic, nhân vật diễn gượng gạo, lại thêm kiểu “cưa sừng làm nghé” của diễn viên khiến phim “khó nuốt”. Như nhân vật Ánh Mai là cô gái  19 tuổi thì diễn viên Thúy Diễm quá tuổi hơn nhiều. Đã vậy cô cố tỏ vẻ hồn nhiên, ngây thơ bằng hành động tròn mắt, giọng kéo dài khiến khán giả phải bật cười.

 “Nữ hoàng cà phê”- lại là một phim Việt hóa nhiều sạn.

Ái Lam

 

Chia sẻ bài viết