12/04/2012 - 09:46

Đọc “Người trộm bóng”

Cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp

Câu chuyện kể về một đứa trẻ bị người thân bỏ rơi, có khả năng đặc biệt: trò chuyện với cái bóng của người khác. Nhờ đó, cậu bé thấu hiểu niềm vui, nỗi buồn của mọi người xung quanh. Cậu nhận ra rằng sự mất mát của mình cũng chỉ là một điều nhỏ nhoi, cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp, đáng để mơ ước...

Sách của Marc Levy, người dịch Lê Đình Chi, NXB Hội Nhà văn phát hành vào tháng 3 năm 2012.

 

Cậu bé- nhân vật “tôi” trong câu chuyện, đã phản ứng như phần lớn những đứa trẻ rơi vào cảnh bố mẹ ly hôn: buồn bã, lặng lẽ và sống khép kín... Cho đến khi cậu bé phát hiện mình có khả năng đặc biệt là trò chuyện với cái bóng của mọi người xung quanh. Biết nhiều bí mật sâu kín với những câu chuyện vui- buồn, hạnh phúc- khổ đau, cậu bé nhận ra rằng cuộc sống không hoàn toàn tẻ nhạt và u ám. Sự mất mát mà cậu gặp phải thực ra chỉ là một hạt cát bé nhỏ giữa cuộc đời này...

Từ cuộc trò chuyện với cái bóng của ông Yves- nhân viên bảo vệ ở trường học, cậu bé biết được đằng sau vẻ ngoài khép kín của ông Yves là nỗi ám ảnh khôn nguôi về một tuổi thơ bất hạnh: người mẹ mà ông Yves yêu thương sớm qua đời, những trận đòn oan nghiệt của bố trở thành nỗi sợ hãi, đeo bám Yves cho đến lúc trưởng thành... Còn đối với người bạn cùng lớp là Marquès thích gây sự, đánh nhau vì thiếu sự chăm sóc, dạy dỗ của cha mẹ nên Marquès luôn mang cảm giác cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Khả năng kỳ diệu- trò chuyện với cái bóng không chỉ giúp một cậu bé 11 tuổi thấu hiểu nỗi buồn của người xung quanh mà còn là cơ hội để cậu cảm nhận được hạnh phúc từ những ước mơ tươi đẹp của bạn bè. Đó là ước mơ trở thành bác sĩ của cậu bạn Luc - con của ông chủ một hiệu bánh nhỏ sắp đóng cửa vì làm ăn thua lỗ; lời thổ lộ đầy xúc động từ cái bóng của cô bé câm, điếc tên Cléa với ước mơ trở thành một nhạc công chơi đàn Violoncelle tài giỏi... Điều tuyệt vời nhất đối với cậu bé thông qua những cuộc trò chuyện là cậu đã chui ra khỏi vỏ ốc cô đơn, quên mọi muộn phiền khi không có bố, cậu cảm nhận được tấm lòng bao la của mẹ và thấy thương mẹ nhiều hơn.

Câu chuyện kết thúc khi cậu bé trưởng thành. Giờ đây là một sinh viên y khoa tự tin và giàu lòng nhân ái. Khả năng đặc biệt ấy không mất đi, nên anh lắng nghe được những tâm tư sâu kín của các bệnh nhân, nhờ đó mà anh biết cách chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với mọi người. Anh đã giúp cho một đứa trẻ thoát khỏi bệnh trầm cảm, động viên tinh thần của một bà cụ bị con cái bỏ rơi...

Đặt mình vào vị trí của một đứa trẻ mang tâm trạng hụt hẫng, hoang mang khi gia đình tan vỡ, nhà văn Marc Levy đã mang đến cho bạn đọc một câu chuyện nhẹ nhàng ẩn chứa nhiều tầng ý nghĩa: trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái, là sự tồn tại của tình bạn chân thành, của lòng nhân ái trong cuộc đời này...

THẢO YÊN

Chia sẻ bài viết