14/09/2026 - 07:27

Bi kịch sau những cơn say 

Trong tháng 8-2026, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ xét xử nhiều vụ giết người với hình phạt nghiêm khắc. Trong số này, có 2 vụ mà kẻ gây án đã sử dụng rượu bia. Say xỉn, không kiềm chế được bản thân, cùng với thói quen hành xử côn đồ, các bị cáo dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Các bị cáo Trần Văn Sơn và Nguyễn Công Kiệt.

Hậu quả khi giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực

Trần Văn Sơn (58 tuổi) từng có tiền án 20 năm tù về tội giết người, đã chấp hành xong án phạt tù vào đầu tháng 2-2023. Khi hòa nhập xã hội, bị cáo làm nghề bán vé số, không có nơi ở cố định. Những tưởng ngần ấy thời gian lao lý là bài học để bị cáo sửa đổi tính tình, làm lại cuộc đời. Nhưng không, sự nóng nảy, ưa nói chuyện bằng nắm đấm, bạo lực vẫn âm ỉ trong tính cách của bị cáo. Đến một ngày, cơn say che mờ lý trí, bị cáo lại lần nữa ra tay sát hại người khác.

Buổi tối đầu tháng 7-2025, Sơn uống rượu cùng P (anh trai) và người bạn, rồi ghé quán cà phê ở phường Ô Môn giải khát. Do say xỉn nên P làm rớt bể ly thủy tinh và nhặt mảnh vỡ đem bỏ vào thùng rác. Trên đường đi về chỗ ngồi, P xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với N và E đang ngồi trong quán. Thấy vậy, Sơn đi lại bênh P, rồi các bên thách thức đánh nhau.

Trong lúc ẩu đả, N lấy trong người ra cây dao đâm Sơn thì bị Sơn chụp được, rồi đâm liên tiếp vào N, nạn nhân bỏ chạy, gục xuống đường. Sau khi gây án, Sơn rời khỏi hiện trường, bị bắt giữ trên đường đi. Còn nạn nhân được đưa đi cấp cứu, 2 ngày sau tử vong.

Trong phiên tòa vào cuối tháng 8, Sơn thừa nhận mọi lỗi lầm, bày tỏ ăn năn nhưng đã muộn. Vì mâu thuẫn nhỏ đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, cướp đi mạng người, cá nhân Sơn đã “khép lại” tương lai để đối mặt với án phạt tù. Theo Hội đồng xét xử, chưa xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, bị cáo thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Sau khi cân nhắc, tòa tuyên phạt Sơn 18 năm tù…

“Anh hùng rơm” trên bàn nhậu

Nguyễn Công Kiệt (29 tuổi, ngụ xã Tân Hòa) không có nghề nghiệp, hay tụ tập nhậu nhẹt, gây bao phiền muộn cho cha mẹ già, người thân. Cũng vì “rượu vào, lời ra”, bị cáo vướng không ít lần vi phạm pháp luật; từng bị Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang cũ) xử phạt 3 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Chiều 22-8-2025, sau khi nhậu say, Kiệt điều khiển mô tô đến nhà người quen ở xã Tân Bình để nhậu tiếp. Trong lúc ngồi uống rượu chung, Kiệt nghe anh K nói chuyện điện thoại và cự cãi với người tên Vũ, hẹn đánh nhau. Mặc dù chuyện không liên quan tới mình, nhưng đang có hơi men trong người, muốn chứng tỏ “ta đây”, Kiệt về nhà lấy dao tự chế, đi tìm Vũ để giải quyết mâu thuẫn.

Khi chạy ngang nhà người quen, biết có Vũ trong đó, Kiệt bước vào nói chuyện vài câu rồi dùng dao chém vào người Vũ. Ông L gần đó vào can ngăn, ôm Kiệt để giật lấy cây dao thì bị Kiệt đâm trúng ngực; ông L ngã xuống nền gạch. Sau đó, Kiệt dùng dao chém Vũ thì lại trúng tiếp vào ông L… Nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Ngày 23-8, Kiệt ra đầu thú.

Chỉ vì một chuyện không đáng mà người mất mạng, kẻ vào tù, chưa kể gia đình Kiệt còn thêm gánh nặng chi phí khắc phục thiệt hại cho nạn nhân, khó khăn chồng chất… Trả giá cho sự côn đồ hung hãn, Kiệt phải lãnh mức án 20 năm tù tội giết người, 5 năm tù tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng (khi gây án bị cáo sử dụng dao tự chế có tính sát thương cao); tổng hợp hình phạt là 25 năm tù...

Thời gian qua, có rất nhiều vụ án bắt nguồn từ việc lạm dụng rượu bia làm người uống mất kiểm soát hành vi, dễ nổi nóng vì những mâu thuẫn nhỏ, bất chấp, sẵn sàng dùng bạo lực, đâm chém nhau. Đến khi tỉnh ngộ thì sự đã rồi, bản thân thành tội phạm, gây bao hệ lụy cho gia đình, xã hội.

Để góp phần hạn chế vấn nạn này, cơ quan chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về tác hại rượu bia và hậu quả của những hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác; xử lý công khai, thích đáng các vụ việc liên quan, giữ gìn trật tự, kỷ cương. Người dân cần đặt mình vào khuôn khổ pháp luật, sống lành mạnh, sử dụng rượu bia một cách có văn minh, không nên để sự nông nổi nhất thời đánh mất lý trí mà gây án, hại người, thiệt thân.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết