
Cãi vã đôi khi cũng là một gia vị của hôn nhân, giúp cả hai biết thấu hiểu, học cách dung hòa và xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn, miễn là họ biết cách giải quyết mâu thuẫn một cách tích cực.
-
Khi con trẻ muốn làm “đại ca”
Là con gái nhưng bé Ngọc (học lớp 3 ở quận Ninh Kiều) tính tình nghịch ngợm, thích bày trò chọc phá bạn, đánh nhau.
-
Phụ nữ và quà tặng
Trong năm, có khá nhiều ngày lễ, kỷ niệm mà phụ nữ thường được đối phương ưu ái tặng quà: 14-2; 8-3; 20-10 và còn sinh nhật hay kỷ niệm ngày cưới...
-
Dạy con tránh xa “cạm bẫy”…
Chị Lan Anh (quận Bình Thủy) băn khoăn: "Ngày nay, chỉ cần cầm chiếc smartphone trên tay, một em bé 4-5 tuổi cũng có thể truy cập mọi thứ thông qua công cụ "tìm kiếm bằng giọng nói".
-
Nỗi đau bạo lực gia đình
Cuối tháng 1-2019, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử vụ án Huỳnh Kim Thiện (53 tuổi, ngụ huyện Thới Lai) về tội giết người với mức án chung thân
-
Thực dụng
Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, từ nhỏ, Hà đã phải bươn chải kiếm sống. Với Hà, có tiền là có tất cả. Cũng vì quan niệm này mà Hà luôn mong mỏi lấy chồng giàu để có người bảo bọc, lo lắng cho cả gia đình mình.
-
Đón tết nhà nội hay nhà ngoại?
Một năm có mấy ngày Tết, vợ hay chồng đều muốn sum vầy bên gia đình “ruột” của mình là chuyện bình thường.
-
Đưa má đi chơi
Mừng thọ 70 tuổi má lần này, Thảo bàn với anh chị em trong gia đình tặng má món quà đặc biệt là chuyến du lịch Hà Nội.
-
Trao “cần câu” cho phụ nữ hồi hương
Vì lý do nào đó, cuộc hôn nhân với người chồng Hàn Quốc không trọn vẹn, các chị trở về (với trường hợp đã từng di trú sang Hàn Quốc), hoặc ở lại quê hương (với trường hợp chưa di trú)
-
Nỗi niềm đoán ý... tặng quà
Trong quan hệ hôn nhân, ngoài trách nhiệm, sự chia sẻ, quan tâm giữa vợ chồng thường được thể hiện bằng những món quà vào các dịp đặc biệt.
-
Cuối năm, lo chuyện chi tiêu
Không khí mua bán hàng hóa đã bắt đầu nhộn nhịp; nhiều gia đình đã lên kế hoạch trang hoàng, chuẩn bị đón Tết. Và ở thời điểm này, không ít chị em phụ nữ đang đau đầu
-
Hạnh phúc muộn…
Anh chị cùng quê, quen nhau và lập gia đình có 2 mặt con. Cuộc sống đang êm đềm, anh bất ngờ bệnh nặng rồi qua đời khi đứa con đầu mới lên 3, đứa nhỏ vừa thôi nôi.
-
Xin lỗi trẻ, đâu quá khó!
Hôm rồi, Bảo- con trai chị Ngọc đi sinh nhật bạn ở một siêu thị lớn. Đến giờ rước con, chị Ngọc đợi hoài mà không thấy Bảo ra về.
-
Thi đua sáng tạo mô hình, sự kiện văn hóa tiêu biểu
-
Kịp thời dập tắt đám cháy ở cửa hàng bán đồ câu cá
-
Triển khai "Kình ngư tập sự - Đồng hành cùng Ánh Viên vì một Việt Nam không còn trẻ em bị đuối nước" tại Cần Thơ
-
Huy động sức dân thực hiện nhiều công trình, phần việc
-
Rộn ràng mùa cá linh non nơi đầu nguồn châu thổ Cửu Long