Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện, chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã và đang trở thành "điểm tựa" vững chắc trong hành trình trưởng thành, giúp trẻ mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thêm tự tin vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Em Nguyễn Như Quỳnh (thứ 2 từ trái sang), học sinh lớp 7A1, Trường THCS Lương Tâm vui khi có mẹ đỡ đầu hỗ trợ mỗi dịp khai giảng.
Hai năm qua, từ sự hỗ trợ của các “Mẹ đỡ đầu” là các cô, các dì ở Hội LHPN xã Lương Tâm, TP Cần Thơ, em Nguyễn Như Quỳnh, học sinh lớp 7A1, Trường THCS Lương Tâm đã vững bước đến trường. Em Quỳnh bày tỏ: “Nếu không nhờ sự quan tâm, yêu thương của các "Mẹ" thì có lẽ giờ em đã nghỉ học, ở nhà phụ bà lột hột điều để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Em được đến trường mỗi ngày, được học nhiều kiến thức bổ ích là niềm hạnh phúc lớn”. Dịp khai giảng năm học mới, Hội LHPN xã tặng Quỳnh suất học bổng 1 triệu đồng để em mua sắm quần áo, dụng cụ học tập.
Như Quỳnh là trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Lương Tâm. Cha bỏ từ khi Quỳnh chưa lọt lòng; lúc em 2 tuổi, mẹ cũng qua đời do bệnh nan y. Em Quỳnh sống nhờ vòng tay yêu thương của bà cô. Thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ, nhưng Quỳnh rất ngoan và học giỏi. Ngoài thời gian đến trường, em nhận lột hạt điều với bà, mỗi ngày được tiền công hơn 20.000 đồng. Em Quỳnh phấn khởi kể: “1kg hạt điều lột sạch, bà cháu em được trả công 7.000 đồng. Bà nói sẽ dành dụm tiền này mua dụng cụ học tập cho em. Em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ tấm lòng của bà”.
Sau hơn 4 năm triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, các cấp hội LHPN trên địa bàn TP Cần Thơ đã kịp thời hỗ trợ trên 250 trẻ mồ côi do dịch COVID-19 và nhiều nguyên nhân khác. Đến nay, có 49 trẻ đã đủ 18 tuổi, 6 em được nuôi ăn học miễn phí tại Trường Hy vọng, Đà Nẵng thuộc Tập đoàn FPT.
Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 200 trẻ mồ côi được các cấp hội LHPN phối hợp nhiều đơn vị, cá nhân nhận đỡ đầu, hỗ trợ. Trong đó, 120 em được nhận hỗ trợ thường xuyên (500.000 đồng đến 2 triệu đồng/tháng), 72 em nhận hỗ trợ không thường xuyên và 8 em đã rời địa phương. Tổng chi phí hỗ trợ hơn 8,6 tỉ đồng, gồm 816 suất học bổng, 115 xe đạp, hơn 13.280 phần quà, 10 mái ấm tình thương/căn nhà mơ ước…
Không chỉ hỗ trợ vật chất, các “Mẹ đỡ đầu” quan tâm chăm sóc, động viên tinh thần, hướng dẫn, giúp đỡ các em học tập tại nhà; hỗ trợ nhu yếu phẩm phù hợp với nhu cầu sinh hoạt và học tập của trẻ. Em Thái Ngọc Như Ý, học sinh lớp 6, Trường THCS Đông Phước, bộc bạch: “Các cô tặng em tập, sách và nhiều sữa. Em rất vui và cảm ơn sự quan tâm của các cô”. Em Như Ý được Hội LHPN xã Đông Thạnh (nay là xã Đông Phước) nhận đỡ đầu từ đầu năm 2024. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, em bị tật ở chân. Tuy không đi lại được từ nhỏ, nhưng Như Ý rất hiếu học. Hội LHPN xã quan tâm, tặng em chiếc xe lăn để thuận tiện di chuyển trong các hoạt động hằng ngày và tự tin đến trường...
Tiếp tục thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” và phối hợp chương trình “Cặp lá yêu thương”, “Cùng con tiếp bước đến trường”, từ đầu tháng 9 đến nay, các cấp hội LHPN trong thành phố thăm và tặng 30.542 phần quà cho trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật; trao hơn 2.950 suất học bổng, dụng cụ học tập với số tiền 3,5 tỉ đồng vào dịp khai giảng năm học 2025-2026.
Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, Chủ tịch Hội LHPN thành phố, khẳng định: “Thời gian qua, chương trình “Mẹ đỡ đầu” thực sự là cầu nối yêu thương, đưa những tấm lòng nhân ái đến gần và đồng hành cùng trẻ mồ côi, hướng tới tương lai tốt đẹp cho các em”.
Bài, ảnh: CAO OANH