12/07/2013 - 20:16

Vô tư!

Cuối tuần rồi, cùng gia đình dã ngoại trong một khu du lịch sinh thái, như nhiều người khác, chúng tôi cũng tự tổ chức ăn trưa trong vườn bằng những vật dụng và thực phẩm mang theo tại địa điểm được khu du lịch quy định. Thế nhưng cuộc vui chóng tàn vì những điều trái tai gai mắt xung quanh, hầu hết đều do những người trẻ gây nên.

Không biết vô tình hay cố ý mà nhiều nhóm bạn trẻ trải bạt ngồi trên thảm cỏ mặc dù đã có bảng cảnh báo: "Xin đừng đi và trải bạt trên cỏ". Nhóm bạn trẻ này còn khiến nhiều người khó chịu khi khui bia vừa uống vừa ném nhau văng tung tóe, cười nói ầm ĩ, gây náo loạn một góc khu du lịch. Khi họ ra về thì một "bãi chiến trường" rác thải ở lại, dù khu du lịch cũng đã có một bảng đề nghị khách dọn dẹp trước khi về. Mọi người xung quanh đều lắc đầu ngao ngán.

Tình trạng vô tư cười nói ồn ào, không dọn dẹp sau khi vui chơi, ăn uống của khách tham quan ở các khu du lịch, nơi công cộng đang khá phổ biến. Người dân sống quanh công viên Lưu Hữu Phước vẫn còn nhớ hình ảnh rác thải, bọc ny lông, chai nhựa… trắng xóa cả công viên sau hai đêm hội trò chơi và biểu diễn ca nhạc của hai nhãn hàng nước ngọt nổi tiếng tổ chức tại đây vào tháng trước. Trước đó là cảnh những người trẻ chen chúc hò hét, xô đẩy giành nhau những sản phẩm của hai nhãn hàng, gây huyên náo cả ngày.

Những hành động vô tư kể trên gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tiếng ồn và xâm hại không gian văn hóa ở những nơi công cộng. Quan trọng hơn, thói quen xấu lâu ngày không sửa sẽ hình thành nhân cách lệch lạc và thói cư xử kém văn hóa trong những người trẻ.

TP Cần Thơ đang xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và đề ra những chế tài cụ thể để điều chỉnh những hành vi gây ảnh hưởng đến bộ mặt đô thị. Thiết nghĩ, những chế tài này cần được áp dụng để điều chỉnh những hành vi chưa đẹp kể trên.

Duy Lữ

Chia sẻ bài viết