-
Ước vọng đầu XUÂN
Về miền Tây thưởng thức trái cây, ăn chén cơm nấu từ hạt gạo “ngon nhứt thế giới” và cảm nhận nét thâm trầm của giai điệu đờn ca tài tử là trải nghiệm thú vị mùa Tết này.
-
Họa sĩ 83 tuổi kể chuyện kháng chiến bằng tranh
“Ký họa kháng chiến” là tập sách tranh do NXB Văn hóa - Văn nghệ và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau vừa phối hợp ấn hành.
-
Tôn vinh nữ họa sĩ
Bảo tàng Nghệ thuật Baltimore (BMA - Mỹ) cho biết năm sau họ sẽ chỉ mua các tác phẩm nghệ thuật của nữ họa sĩ, bởi hiện tại các tác phẩm của nữ giới chỉ chiếm 4%
-
Đức âm thầm khẳng định vị thế phim hoạt hình
Tưởng như đứng ngoài cuộc cạnh tranh của Hollywood và các ông lớn về phim hoạt hình toàn cầu, nhưng thực ra Đức đang có chỗ đứng khá vững chắc với những tác phẩm hoạt hình chất lượng cho trẻ em.
-
Takashi Murakami: Biểu tượng nghệ thuật đương đại Nhật Bản
Hội họa Nhật Bản đang gây chú ý khi bức “Japan Supernatural” của nhà nghệ thuật Takashi Murakami được trưng bày, giới thiệu tại Phòng trưng bày Nghệ thuật New South Wales (NSW), Úc
-
Sao cho “Chuông Vàng” ngân mãi?
Chương trình “Chuông vàng vọng cổ” vừa tìm được “Chuông Vàng” thứ 14 sau vòng thi chung kết nhiều tai tiếng. Vốn là một cuộc thi danh giá, góp phần tìm kiếm nhiều tài năng cho sân khấu cải lương, nhưng nay “Chuông vàng vọng cổ” khiến nhiều người khó hiểu và thất vọng.
-
Bi kịch cuộc đời “Tiếng sét trong mưa”
“Tiếng sét trong mưa” là tác phẩm được phóng tác từ vở cải lương nổi tiếng “Lôi Vũ” chuyển thể bởi 2 soạn giả Thế Anh - Thế Châu.
-
Kỳ vọng để Nhà hát Tây Đô sáng đèn
Trong bối cảnh cải lương đang gặp khó, Nhà hát Tây Đô (trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ) lâu nay cũng loay hoay tìm khán giả và nâng cao chất lượng nghệ thuật.
-
Chương trình sân khấu cải lương định kỳ “Dạ cổ Cầm Thi”
(CT)- Tối 31-8, Nhà hát Tây Đô (trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ) tổ chức chương trình biểu diễn sân khấu cải lương định kỳ mang tên “Dạ cổ Cầm Thi” lần thứ I.
-
Tấm lòng người họa sĩ Tây Đô với Bác Hồ
“Khi vẽ xong một bức chân dung về Bác Hồ, lòng tôi vui sướng và hạnh phúc. Đó là tấm lòng của tôi với Bác”, họa sĩ Đỗ Năm vừa tâm tình vừa điểm tô lại những nét vẽ
-
Niềm vui của chàng kép cải lương Tây Đô
Nghệ sĩ Hoàng Khanh (Đoàn Cải lương Tây Đô) mở đầu câu chuyện bằng niềm vui ngập tràn khi vừa được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT).
-
Những “nghệ sĩ cải lương” mang khăn quàng đỏ
Những em học sinh lớp 7, lớp 8, thậm chí chỉ lớp 5 lại có thể hát đờn ca tài tử, biểu diễn cải lương thuần thục. Chuyện khó tin nhưng lại có thật trong chương trình “Sân khấu học đường”