 |
|
Ảnh: vnnew.vn |
Album “Tâm” của ca sĩ Mỹ Tâm đã được khán giả đội mưa chờ đợi để được sở hữu. Điều đó chứng tỏ rằng Mỹ Tâm có một sức hút khá đặc biệt.
Album do MT Entertiment sản xuất và phát hành, gồm 10 ca khúc do chính Mỹ Tâm sáng tác và trình bày.
Khoảng 5 năm trở lại đây, chưa có album của ca sĩ Việt nào tạo được cơn sốt như “Tâm” của Mỹ Tâm. Hai video clip (MV) của hai bài hát “My friend” và “Vì em quá yêu anh” trong album được Mỹ Tâm giới thiệu trước trên trang mạng Youtube đã đạt con số kỷ lục 200 ngàn lượt người xem chỉ trong ngày đầu tiên. Khi album phát hành cũng đã tạo nên cơn sốt trong thị trường đĩa nhạc, hàng ngàn người yêu nhạc đã đội mưa xếp hàng để sở hữu album có chữ ký Mỹ Tâm. Người hâm mộ mua album không chỉ vì sức hút tên tuổi ca sĩ Mỹ Tâm mà chất lượng album khá tốt.
10 ca khúc trong album là các sáng tác của Mỹ Tâm trong 4 năm qua như: “My friend”, “Gởi tình yêu của em”, “Giữa hai chúng ta”, “Còn lại”, “Như một giấc mơ”, “Vì em quá yêu anh”, “Sự thật ta yêu nhau”, “Lại một đêm mưa”, “Một phút cô đơn”, “Sai” với những giai điệu Jazz và Pop nhẹ nhàng. Dù Mỹ Tâm chỉ nhận mình sáng tác ca khúc cho vui, vì niềm đam mê nhưng hầu hết nhạc phẩm của chị đều tạo được chỗ đứng trong lòng người yêu nhạc như: “Dường như ta đã”, “Tóc nâu môi trầm”, “Nụ hôn bất ngờ”, “Mãi yêu”
với sở trường là dòng nhạc rock and roll và pop. Các ca khúc trong album này lần nữa chứng tỏ tài năng của Mỹ Tâm.
Nhìn từ góc độ khác, album như quyển nhật ký bằng âm nhạc của một cô gái đang yêu với những cảm xúc mãnh liệt, nồng nàn: “Chiều buồn lại rơi đôi môi lạnh run lên. Cần một nụ hôn cho ta lòng chênh vênh. Cần đợi chờ chi anh không còn yêu em, nhưng em quá yếu đuối cứ mãi tiếc nuối. Vì em đã quá yêu anh
”. (“Vì em quá yêu anh”). Cảm giác cô đơn, trống vắng giữa mùa đông lạnh giá khi đôi lứa đang yêu không còn ở bên nhau được thể hiện thật xúc động: “Mùa đông vừa sang sáng nay, chợt thấy cô đơn ùa về. Mùa trước mình vẫn có nhau, đùa vui cùng theo mây gió. Mùa đông qua cơn gió lạ, tình đôi ta như chiếc lá. Nhẹ rơi xuống rơi lững lờ, cùng dòng sông biết về đâu?” (“Một phút cô đơn”). Những cảm xúc nhớ nhung, mong chờ, khát khao hạnh phúc của tình yêu được Mỹ Tâm gửi trọn trong album này.
Gần 15 năm đi hát với hơn 20 album hát đơn và 8 đêm nhạc đã được tổ chức, Mỹ Tâm luôn được người yêu nhạc mến mộ bởi giọng hát giàu nội lực, truyền cảm. Trong album này, chị hát tự nhiên, mộc mạc, dễ thương. Người nghe cảm giác như Mỹ Tâm trải lòng qua từng bài hát: da diết, vấn vương trong “Một phút cô đơn”; tình cảm lắng đọng với “Giữa hai chúng ta” hay một chút vui nhộn trong “Vì em đã yêu anh”...
Album “Tâm” đã ghi thêm một dấu ấn đẹp trong sự nghiệp ca hát của Mỹ Tâm.
ĐĂNG HUỲNH