09/03/2012 - 08:19

Úc: Thương gia tống tiền kỳ lạ nhận tội

Ảnh: AP 

Theo báo Guardian của Anh, trước phiên tòa xét xử đầu tiên ngày 8-3, một chủ ngân hàng đầu tư người Úc đã nhận tội trong một vụ án tống tiền kỳ lạ nhất năm vừa qua. Paul Doughlas Peters (ảnh trái), 51 tuổi, có thể đối mặt với mức án tù cao nhất là 20 năm vì tội đột nhập, khủng bố tinh thần và giam giữ một thiếu nữ 18 tuổi tại Sydney.

Tháng 8 năm ngoái, Peter đã đội một mũ trượt tuyết và sử dụng cây gậy bóng chày làm vũ khí, để đột nhập vào biệt thự của Madeleine Pulver khi cô đang học bài một mình. Tiếp theo, Peter đã cột một quả bom giả quanh cổ cô gái và bỏ đi, để lại một yêu cầu đòi tiền chuộc ghi kèm địa chỉ email của mình. Hắn cũng dọa đã để lại một thiết bị theo dõi nên nếu cô có động tĩnh gì thì quả bom sẽ phát nổ qua thiết bị điều khiển từ xa của y. Pulver sau đó đã báo cảnh sát bang New South Wales và phải mất 10 giờ đội tháo dỡ bom mìn mới hoàn thành nhiệm vụ trước khi họ phát hiện quả bom không chứa chất nổ. Cô gái được giải thoát và không bị thương tích gì.

Vì công việc kinh doanh nên Peter thường xuyên đi lại giữa Mỹ và Úc. Do vậy, hắn đã bị cảnh sát bắt hai tuần sau đó tại nhà vợ cũ của mình ở thành phố Louisville, bang Kentucky của Mỹ và được dẫn độ về Úc hồi tháng 9-2011. Tài liệu của tòa án liên bang Mỹ cho biết tên này từng làm việc cho một công ty của gia đình cô Pulver, nhưng không ai nhận ra hắn. Cha cô là tỉ phú Bill Pulver, hiện là giám đốc điều hành công ty cung cấp phần mềm nhận dạng ngôn ngữ và giọng nói Appen Butler Hill.

LÃNH VÂN (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết