01/04/2026 - 16:21

400.000 người đón xem sự kiện phóng tàu vũ trụ du hành Mặt trăng 

Sau nhiều năm trì hoãn, sứ mệnh Artemis 2 chuẩn bị đưa 3 người Mỹ và 1 người Canada vào một hành trình được kỳ vọng sẽ phá kỷ lục về khoảng cách do các sứ mệnh Apollo thiết lập, tiến sâu hơn vào không gian so với bất kỳ phi hành đoàn nào trước đây.

Phi hành đoàn, từ trái qua: Jeremy Hansen (người Canada), Christina Koch, Reid Wiseman, Victor Glover của NASA tham dự lễ chào đón tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida ngày 27-3. Ảnh: AFP

Theo các tờ báo địa phương ở Florida, dự kiến ​​có khoảng 400.000 người sẽ tập trung ở bờ biển Florida để chứng kiến sự kiện phóng tên lửa SLS đưa tàu vũ trụ Orion vào không gian. Theo kế hoạch, vụ phóng diễn ra vào lúc 6 giờ 24 chiều 1-4 (giờ Mỹ), đánh dấu lần đầu tiên kể từ sứ mệnh Apollo 17 vào tháng 12-1972 con người rời khỏi quỹ đạo Trái đất tầm thấp.

Chuyến bay sẽ đưa người da màu đầu tiên Victor Glover, người phụ nữ đầu tiên Christina Koch và người không phải người Mỹ đầu tiên - Jeremy Hansen của Cơ quan Vũ trụ Canada, thực hiện hành trình đầu tiên lên Mặt Trăng kể từ 54 năm trước.

Tên lửa SLS mang theo tàu vũ trụ Orion được lắp vào bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy. Ảnh: Reuters

“Cả đất nước và thế giới đã chờ đợi rất lâu để được thực hiện điều này một lần nữa”, Reid Wiseman, một phi hành gia kỳ cựu của Cơ Quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) và là chỉ huy sứ mệnh Artemis 2, nói với các phóng viên khi 4 thành viên phi hành đoàn đến Trung tâm Vũ trụ Kennedy hôm 29-3 để cách ly trước khi phóng.

Chuyến bay của họ, dù không đổ bộ xuống Mặt trăng, là một sứ mệnh đầy những cột mốc quan trọng. Theo kế hoạch, họ có thể đạt đến khoảng cách hơn 7.400km so với Mặt trăng vào ngày bay thứ sáu, và hơn 407.164km so với Trái Đất, phá vỡ kỷ lục 400.171km được thiết lập vào tháng 4-1970 bởi sứ mệnh Apollo 13.

T. TRÚC (Theo Guardian, CNN)

Chia sẻ bài viết