18/06/2013 - 21:09

Đọc “Mùa hè quê ngoại”

Trải nghiệm thú vị của trẻ em thành phố

Truyện vừa "Mùa hè quê ngoại" của tác giả Trần Huiền Ân tạo cho độc giả cảm giác thú vị với không gian yên bình, trong trẻo ở một làng quê miền núi. Ở đó những đứa trẻ thành thị và nông thôn hết sức chân thành, hòa đồng, chia sẻ mọi khó khăn…

Sách do NXB Trẻ phát hành tháng 4 năm 2013.

 

Điểm nhấn "Mùa hè quê ngoại" là sự trải nghiệm thú vị của 4 đứa trẻ: Ô Mai, Xi Ti, Hoàng Phố, Khôi vào những ngày hè ở quê ngoại - một ngôi làng miền núi. Về quê, bọn trẻ nhanh chóng hòa nhập với các bạn đồng trang lứa vùng nông thôn, cùng nhau khám phá những trò chơi dân dã. Đồng thời, qua sinh hoạt hàng ngày, bọn trẻ đã học được những bài học ý nghĩa về tình bạn, tình làng nghĩa xóm, tình yêu quê hương, xứ sở…

"Mùa hè quê ngoại" được chia làm 9 chương, mỗi chương là một câu chuyện gắn với những địa danh, sự kiện, thú vui… ở làng quê, như: "Khói trên hòn Đất", "Mùa mật ong", "Những cánh chim trời", "Đồng cạn đồng sâu"… Niềm vui của chị em Ô Mai là hàng ngày theo các bạn dắt trâu, rong chơi khắp các đồng cỏ, đến trưa lại quây quần bên gốc cây da ăn cơm nắm với đậu phộng rang muối, đựng trong mo cau, hay đi hái trái rừng, theo người lớn bẫy chim, bắt cua đá…

Truyện không chỉ khắc họa bức tranh quê thanh bình, êm ả, mà còn làm ấm lòng độc giả với những bài học nhẹ nhàng, ý nghĩa về tình cảm gia đình, tình bạn, tình làng nghĩa xóm… như: cô bé Ô Mai đã giúp cho các bạn ở quê giải những bài toán khó, những đứa trẻ ở quê lại thì bày ra nhiều trò chơi thú vị, kể về những sự kiện thiên nhiên giúp chị em Ô Mai có nhiều bài học về cuộc sống miền quê sinh động. Các bạn ở quê ngoài giờ học lại đi bắt cá, làm đồng phụ giúp gia đình đã giúp chị em Ô Mai học được bài học về sự tự lập… Cảm nhận của chị em Ô Mai về quê ngoại là không khí thân thiện, mọi người đối đãi nhau thân tình. Đến mùa nước lên, bà con trong xóm rủ nhau đi tát cá, rồi sau đó chia phần cho nhau:"quê mình không ai ăn cắp lờ ăn cắp đó. Bởi vì bà con quen biết nhau cả…" (trang 81).

Ấn tượng của truyện là mùa hè quê ngoại tuyệt vời của cô bé Ô Mai "… mấy năm nay mùa hè nào chúng tôi cũng về quê ngoại, để trong cái hiện tại của chúng tôi tìm thấy một phần nào đó cái dĩ vãng của ngoại" (trang 5) – khơi gợi cho người đọc về tình yêu thương, sự gắn bó với cội nguồn…

"Mùa hè quê ngoại" có văn phong nhẹ nhàng, gần gũi. Tác giả Huiền Ân đã thể hiện được sự thấu hiểu cuộc sống vùng rừng núi, sông nước và khả năng nắm bắt tâm lý trẻ em. Từ đó, tác giả mang lại cho độc giả - nhất là các độc giả nhỏ tuổi sự trải nghiệm thú vị…

THẢO YÊN

Chia sẻ bài viết