07/06/2013 - 22:33

“21 Jump Street”

Trải nghiệm để hiểu nhau hơn

Diễn viên Channing Tatum (vai Jenko) và Jonah Hill (Schmidt) – tính từ trái qua - tiếp cận với một nam sinh trong đường dây bán thuốc M.F.S. Ảnh: IMDB

Kết hợp hài hòa giữa yếu tố hành động - hài hước, diễn xuất tung hứng có duyên của 2 ngôi sao điện ảnh Channing Tatum và Jonah Hill  đã giúp “21 Jump Street” của 2 đạo diễn Phil Lord và Chris Miller chiếm được cảm tình khán giả. Phim đạt doanh thu phòng vé 201 triệu USD.
Phim phát sóng lúc 19 giờ thứ bảy ngày 8-6 trên kênh Starmovies.

Thời trung học, Schmidt “mọt sách” (Jonah Hill) và Jenko “đầu gấu” (Channing Tatum) vốn không ưa nhau. Vài năm sau, tình cờ hai anh bạn cùng thi đậu vào ngành cảnh sát. Trong một lần đi tuần tra ngoài công viên, cả hai sơ sẩy để bọn bán ma túy chạy thoát nên bị cấp trên điều động đến đội cảnh sát chìm “21 Jump Street” - chuyên trách các vụ án liên quan đến trẻ vị thành niên để học hỏi kinh nghiệm. Cả hai được phân công nhiệm vụ trà trộn vào một ngôi trường trung học để phá đường dây buôn bán thuốc kích thích M.F.S. “Đồng cam cộng khổ” trong quá trình điều tra vụ án, hai anh chàng bắt đầu trở nên thân thiết…

Phim điện ảnh “21 Jump Street” của cặp đạo diễn Phil Lord và Chris Miller được làm lại từ phim truyền hình cùng tên một thời ăn khách của hãng Fox sản xuất vào những năm 1980. Nét hấp dẫn của “21 Jump Street” là sự kết hợp hài hòa giữa hai yếu tố hài hước và hành động, cùng diễn xuất chắc tay của cặp diễn viên Jonah Hill và Channing Tatum.

Khán giả xem phim bị cuốn hút bởi phi vụ điều tra của hai chàng “lính mới” Jenko và Schmidt. Nếu như khi còn đi học Schmidt vốn hiền lành, yếu đuối chỉ thích làm bạn với những học sinh giỏi, chăm chỉ thì hiện tại anh bị cấp trên chỉ định phải chơi chung với nhóm học sinh ăn chơi, quậy phá. Còn Jenko vốn một thời cầm đầu nhóm học sinh nghịch ngợm, phá phách thì nay phải hòa nhập với nhóm học sinh “mọt sách”, hiền hậu ở trường. Chính sự phân công “tréo ngoe cẳng ngỗng” này khiến cả hai nhiều lần rơi vào những tình huống dở khóc dở cười. Tuy nhiên trải nghiệm đó đã giúp Jenko và Schmidt cảm nhận được “thế giới” của nhau ngày trước ra sao. Từ đó, họ thấu hiểu nhau hơn, xóa bỏ được hiềm khích xưa, mối quan hệ bạn bè dần dần gắn kết.

Làm nên không khí cho phim là các tình huống hài hước với lời thoại tự nhiên, giọng điệu đùa cợt kiểu Mỹ, tính hậu đậu của nhân vật Jenko và Schmidt những khi hòa nhập với bạn bè mới ở trường, hay lúc đánh nhau với bọn tội phạm. Nhạc nền của phim, bài hát “Graduation” (nhóm nhạc Vitamin C) và Party Rock Anthem (nhóm LMFAO) có giai điệu mạnh mẽ, trẻ trung, sôi động vang lên đúng lúc trong những cảnh hành động, đánh nhau, xe cộ rượt đuổi, nổ tung… tạo cho khán giả cảm giác thú vị.

Góp phần mang lại doanh thu 201 triệu USD cho “21 Jump Street” phải kể diễn xuất thuyết phục của nam tài tử đang lên của Hollywood - Channing Tatum (vai Jenko). Mặc dù Tatum đã ngoài 30 tuổi nhưng ngoại hình trẻ trung, phong cách năng động nên anh vẫn được đánh giá là phù hợp với vai một nam sinh trung học. Tung hứng ăn ý với Tatum, nam diễn viên hài Jonah Hill (Schmidt) tạo được thiện cảm với khán giả bởi diễn xuất chuyên nghiệp, có duyên. Ấn tượng nhất là trong nhiều tình huống đuổi bắt tội phạm nhân vật Schmidt hay thông minh đột xuất, vô tình giúp đồng đội Jenko thoát khỏi khoảnh khắc hiểm nghèo...

Bích Vân

 

Chia sẻ bài viết