"Chú bé Thất Sơn" là câu chuyện về một cậu bé mồ côi thật thà, tốt bụng, chăm chỉ học hành và luôn khao khát làm được những điều tốt đẹp cho quê hương nghèo khó của mình...
Truyện vừa dành cho thiếu nhi của nhà văn Phạm Công Luận, NXB Trẻ phát hành quý IV năm 2012.
ùng núi Thất Sơn có một cậu bé mồ côi tên Siêng. Ban ngày Siêng chăn trâu kiếm tiền lo cái ăn cái mặc, ban đêm cậu bé cắp sách qua xóm bên học lớp bổ túc văn hóa. Tình cờ Siêng quen với hai chị em Thảo và Nam ở thành phố về quê ngoại ở Thất Sơn nghỉ hè. Ba đứa trẻ kết thân, quây quần bên nhau bày nhiều trò thú vị: tắm sông, lội ruộng, câu cá, đào khoai mì... Căn chòi nhỏ của Siêng trở nên ấm áp từ khi có 2 người bạn mới thường xuyên đến chơi. Một ngày kia, vì lo học bài nên Siêng để lạc mất trâu của chủ, cậu bé bị chủ đánh đập và đuổi việc
Để có tiền nuôi thân và mua sách vở, ngày ngày Siêng đi bán vé số dạo. Trong hoàn cảnh khó khăn mới thấy tình bạn của bọn trẻ thật đáng quý: hai chị em Thảo và Nam đã đem gạo và đồ ăn đến cho Siêng; động viên bạn mình vượt qua khó khăn, mặc cảm để tiếp tục đi học và khi Siêng bị bọn trẻ ngoài chợ đánh nhập viện không có người thân thăm nuôi, chị em Thảo đã chăm sóc cho Siêng
Đọc "Chú bé Thất Sơn", nhận thấy dù cuộc đời vẫn còn nhiều trái khoáy như ông Tư To - chủ đàn trâu mà Siêng chăn thường chửi mắng, đánh đập Siêng; một đám người xấu đã dụ dỗ Siêng "đai" thuốc lá lậu qua biên giới và bọn trẻ dưới chợ đánh Siêng nhập viện
nhưng vẫn hiện hữu những điều tốt đẹp. Đó chính là nghị lực vươn lên của cậu bé Siêng để thực hiện ước mơ: "... trở thành một chuyên viên về nông nghiệp như chú Thành, anh Tấn ở trạm thực vật huyện để hướng dẫn bà con trồng loại lúa nào chống được bọn rầy nâu, giới thiệu với mọi người vế các loại máy gặt, đập, gieo hạt, tuốt lúa
để không ai phải vất vả khom lưng ngoài đồng dưới trời nắng
hay trở thành người hướng dẫn du lịch để tha hồ kể cho du khách nghe bao chuyện cổ tích về vùng đất này
" (Trang 74- 75). Tấm lòng của hai đứa trẻ Thảo và Nam dành cho người bạn có hoàn cảnh khó khăn cũng thật đáng quý. Có thể thấy, thế giới của trẻ em không chỉ có những giây phút vui đùa hồn nhiên, vô tư mà có vui, có buồn, có những suy nghĩ ấm áp về tình bạn, tình yêu quê hương
Văn phong nhẹ nhàng, dễ hiểu cùng với cốt truyện giản đơn và sự thấu hiểu về tâm lý, ước mơ của trẻ em của nhà văn Phạm Công Luận khiến cho câu chuyện trở nên gần gũi, dễ thương. Truyện thu hút không chỉ độc giả nhỏ tuổi mà cả người trưởng thành.
Phạm Công Luận đã có nhiều bài viết nhẹ nhàng, dễ thương trên các số báo, tạp chí dành cho tuổi học trò như: 2!, Hoa Học Trò... Truyện vừa "Chú bé Thất Sơn" là tác phẩm dành cho thiếu nhi đầu tay của tác giả.
Thảo Yên