27/01/2008 - 10:59

Thơ

Tháng Giêng

 TRẦM NGUYÊN Ý ANH

Tháng Giêng hồn nhiên vạt cỏ
Trời xanh mây trắng nõn nà
Đóa hồng vườn ai mới nở
Đầu cành một tiếng chim ca.

Tháng Giêng bờ lau trắng xóa
Sông xưa con nước vỗ bờ
Hàng cau mẹ trồng từ thuở
Tóc thề buông những cơn mơ.

Tháng Giêng chiều vàng rực rỡ
Con chuồn chuồn lượn nhởn nhơ
Cô bé nhà bên áo đỏ
Rạng ngời hơn những trang thơ.

Cho ta bờ xanh cỏ biếc
Cho ta ấm một tiếng cười
Tháng Giêng ta về chốn cũ
Nghe đời thêm một niềm vui.

Chia sẻ bài viết