27/06/2013 - 08:57

ĐỌC “VÁY ƠI LÀ VÁY”

Thâm thúy tiếng cười

"Váy ơi là váy" gồm 46 tiểu phẩm của Hai Đầu Méo (bút danh của nhà văn Trần Nhã Thụy) mang tính thời sự. Từ những chuyện xảy ra hằng ngày cho đến những vấn đề lớn, được tác giả đã thể hiện hài hước, châm biếm dưới những góc nhìn khác nhau. Tuy nhiên, sau sự hài hước người đọc phải suy ngẫm, trăn trở…

Sách do NXB Hội nhà văn và Công ty Phương Nam ấn hành quí II-2013.

 

Những nhân vật trong các truyện được tác giả đặt cho những cái tên không giống ai: Văn Tóp, Văn Teo, Văn Tèo, Thị Hợi, Thị Búp, đại gia Tý Tửng, Bảy cà rem, Chín Cà lăm, nhà văn Xèng, đạo diễn Lé Ròm, thi sĩ Tủn, nhà văn nổi tiếng tên "Văn Nhất Định Mới". Đặc biệt, một người cha bị phạt năm ngàn rưỡi khi làm khai sinh cho con trễ nên nhất quyết đặt tên cho con là "Mai Phạt Năm Ngàn Rưỡi" … Những nhân vật này đem lại vui buồn cho người đọc qua từng trang sách.

Cuộc sống hằng ngày hiện hữu trong từng tiểu phẩm của Hai Đầu Méo. Tác giả dành nhiều trang viết để chia sẻ với bậc cha mẹ bí quyết cho con ăn; tâm tư cùng các bà nội trợ khi giá cả lên cao khiến chị em phải lo lắng, tính toán chi tiêu đến nhan sắc hao mòn; thông cảm cùng số phận những công nhân nghèo hay phẫn nộ khi trong sữa có chất mê-la-min…

Một mảng đề tài mà tác giả khai thác nhiều là chuyện hậu trường của giới văn nghệ sĩ. Lộ diện qua từng tiểu phẩm là những người bất tài hay ba hoa chích chòe trong "Em sinh ra để làm nhà văn", những kẻ dùng tiền mua danh trong truyện "Khó nhất là thổi kèn!", "Vụ án con cò", những tên đạo nhạc trong "Đạo nhạc là thượng sách" đến việc làm thế nào để bán sách chạy hay "Muốn làm nhà văn thì chơi với ai?".

Thế nhưng đằng sau sự châm biếm, hài hước ấy là những nỗi niềm, những suy tư và trăn trở. Thật là đau lòng khi mọi người đều đồng ý với kết luận: Đội tuyển bóng đá Việt Nam chiến thắng oanh liệt trước Thái Lan giành Cúp vàng AFF Suzuki 2008 là vì đội tuyển đã … đá thật! (truyện "Nhờ đâu, đội tuyển Việt Nam chiến thắng?"). Việc tăng giá khiến nhiều người phải đau đầu: "Trong khi mọi thứ lên cao thì… lương lại rất thấp… rất thấp" (trang 88- "Đời sống lên cao"). Dân thành phố quen với việc kẹt xe, đào đường, nước ngập, ô nhiễm… đến mức chả thèm nói làm gì cho mệt. Và, khổ thân cho những gia đình nghèo nuôi con ăn học trước những quy định mới của ngành giáo dục (Váy ơi là váy)…

Có những vấn đề được tác giả thể hiện dưới một góc nhìn mới, với tinh thần lạc quan, tếu táo như trong truyện "Ăn Tết ở phố … vui thật", "Bà già Nô-en", "Con đường … mau đẻ". Đặc biệt, có một hình thức xả stress hiệu quả, thi vị là tham gia câu lạc bộ dưỡng sinh… tinh thần, còn gọi là "câu lạc bộ sáu tám". Chủ trương của câu lạc bộ này là các thành viên giải tỏa tâm tư của mình bằng cách làm thơ lục bát. "Thơ phải gắn với vấn đề thời sự, những bức xúc nóng hổi, nhưng phải được thể hiện dưới cái nhìn hài hước, gây cười". Ví dụ như: "Một đêm, một đêm, một đêm. Bao nhiêu quả sống chợt mềm chín thơm. Nghe như kể chuyện thằng Bờm. Hóa ra là thật vì bơm thuốc Tàu" (trang 42-43).

"Váy ơi là váy" là một cuốn sách vừa hài hước, vừa thâm thúy và hấp dẫn!

CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết