12/07/2013 - 20:18

Sức bật từ tình làng nghĩa xóm

Từ khi được công nhận "Khu vực văn hóa" (năm 2004), khu vực 3 phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ đã mang một diện mạo mới: ngày càng nhiều ngôi nhà tường mọc lên, đường lộ bê tông thẳng tắp, thông thoáng… Đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân cũng dần khởi sắc. Đó là thành quả của sự chung lòng chung sức và tinh thần nhân ái được vun đắp qua bao thế hệ.

*Chan hòa nghĩa tình

Khu vực 3 được tách ra từ ấp Tân Thạnh Đông, xã Tân Phú Thạnh nên ban đầu gặp khó khăn về mọi mặt, nhất là đời sống kinh tế. Giống như nhiều vùng nông thôn khác, đời sống của người dân khu vực 3 phụ thuộc vào vườn, ruộng. Đã vậy, khu vực 3 còn nằm trong vùng trũng dễ ngập lụt nên cuộc sống của người dân bấp bênh; hộ nghèo, cận nghèo chiếm gần nửa dân số trong khu vực. Nhưng nay số hộ nghèo ở khu vực giảm đáng kể từng năm. Cụ thể, năm 2011, khu vực có 31 hộ nghèo/220 hộ nhưng đến cuối năm 2012 chỉ còn 8 hộ nghèo. Thành quả này là sự nỗ lực không ngừng của các đoàn thể lẫn nhân dân khu vực trong việc giúp nhau cải thiện đời sống bằng những biện pháp thiết thực. Ban nhân dân khu vực không chỉ tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, các nguồn hỗ trợ của mạnh thường quân mà còn cất nhà Đại đoàn kết, dạy nghề, tạo công ăn việc làm…Chẳng hạn như gia đình ông Nguyễn Thành Tâm (60 tuổi), không ruộng đất, phải vất vả làm thuê kiếm sống qua ngày. Vợ chồng ông Tâm sống trong căn chòi lá ọp ẹp, xuống cấp dột nát. Đầu năm 2012 đoàn thể ở khu vực cùng với bà con láng giềng chung tay cất căn nhà Đại đoàn kết cho vợ chồng ông Tâm. Một người dân trong khu vực trợ vốn giúp ông bà mở tiệm tạp hóa nhỏ. Nhờ vậy, đời sống của gia đình ông Tâm dần ổn định.

 Đoàn thể và nhân dân khu vực 3 cùng tham gia công tác bảo vệ cảnh quan môi trường.

Ban nhân dân khu vực còn thành lập nhiều mô hình tương trợ sản xuất từ các chi hội: Phụ nữ, Nông dân…Từ nguồn vốn xoay vòng này mà nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo, làm ăn khấm khá, trở thành những tấm gương vượt khó. Đơn cử như trường hợp của anh Nguyễn Văn Sáng. Từ số vốn vay của Chi hội Nông dân, anh Sáng thuê đất làm rẫy trồng dưa leo, khổ qua. Nhờ cần cù, chịu khó học hỏi các biện pháp khoa học kỹ thuật mà thu nhập từ mô hình đã giúp gia đình anh thoát nghèo, ba người con của anh được học hành tử tế. Những mô hình tương trợ này đều phát huy hiệu quả, thu hút nhiều bà con tham gia. Từ đó mức sống của nhân dân được nâng lên, thu nhập được cải thiện. Nếu năm 2011 mức thu nhập bình quân là 12 triệu đồng/người/năm thì con số này đã nhích lên đáng kể vào năm 2012 là 15 triệu đồng/người/năm.

Bao đời nay, người dân khu vực 3 đã quen với nếp sống nhân ái, nghĩa tình. Ai hoạn nạn, khó khăn đều được bà con đùm bọc, giúp đỡ tận tình. Cách đây một năm, nhà của anh Trần Văn Hường chẳng may bị lốc xoáy làm sập. Mỗi người một tay, người thì góp cây, vật liệu, tiền, góp sức giúp gia đình anh Hường cất lại căn nhà để anh an cư lạc nghiệp. Một trường hợp khó khăn khác là ông Cao Văn Mảnh (56 tuổi) không có đất sản xuất, "gà trống nuôi con" gần 20 năm nay. Đứa con út của ông tha hương mưu sinh, còn ông ở lại quần quật làm thuê kiếm tiền thuốc thang cho đứa con bệnh tâm thần. Bà con lối xóm thường xuyên trợ giúp gạo, nhu yếu phẩm, quần áo, tiền cho cha con ông Mảnh.

Trong khu vực 3 có nhiều mạnh thường quân có tấm lòng sẻ chia, họ lặng lẽ đến từng nhà gặp khó khăn hỗ trợ. Một trong số đó là ông Trương Minh Thông. Năm nào ông Thông cũng góp cả trăm ký gạo để trao cho người nghèo, chưa kể có những trường hợp được ông giúp đỡ riêng hằng tháng. Ông Nguyễn Ngọc Nên, Bí thư khu vực 3, cho biết: "Bà con ở đây thấy ai gặp khó là giúp đỡ hết mình. Nhờ vậy mà nghĩa tình xóm làng càng bền chặt còn cuộc sống của mọi người cũng dần được cải thiện vì biết đùm bọc, giúp nhau vượt qua gian khó".

* Chung tay xây dựng nếp sống mới

Con đường cặp sông Ba Láng thẳng tắp, sạch, thông thoáng, hai bên đường cây xanh tỏa bóng mát rượi. Hai con đường ở rạch Cái Đôi cũng được trải bê tông hồi tháng 4-2013. Như vậy sau 8 năm phấn đấu người dân khu vực 3 đã tạo ra diện mạo mới cho một vùng nông thôn: các con đường chính đều được bê tông hóa phẳng phiu. Đây là điều đáng ghi nhận của khu vực 3 bởi kinh phí làm đường là điều quá sức đối với những người dân nghèo, cận nghèo nơi đây. Hai con đường ở rạch Cái Đôi có kinh phí gần 800 triệu, dù được Nhà nước hỗ trợ phần nào nhưng các hộ dân đã phải thắt lưng buộc bụng để làm đường. Ngay khi đường hoàn thành, nhân dân bắt tay làm hàng rào cây xanh. Mỗi tháng tập thể khu vực 3 lại tổ chức vài đợt phát quang bụi rậm, dọn hành lang lộ giới, từng bước xây dựng tuyến đường "Xanh- sạch- đẹp". Các hộ dân ở khu vực 3 rất ý thức trong công tác xây dựng và gìn giữ môi trường. Chẳng cần phải nhắc nhở, bà con đều tự động quét dọn trước nhà mình, giữ vệ sinh chung. Khu vực 3 cũng chính là khu vực tích cực trong phong trào xây dựng "Phường sạch rác" của Ba Láng. Ngoài phương pháp phân loại rác rồi đào hố chôn như thông thường, nhân dân khu vực 3 đang tiên phong thực hiện phương pháp để rác vào sọt, bao, rồi gom ra tụ điểm quy định cho nhân viên công trình đô thị đến xử lý.

Khu vực 3 còn có nhiều sân chơi lành mạnh phục vụ bà con như: câu lạc bộ gia đình văn hóa, thể dục thể thao, pháp luật… Đặc biệt, sân bóng đá thu hút nhiều thanh thiếu niên tham gia. Vừa qua, đội bóng của khu vực còn giành giải nhất của cuộc thi thể thao cấp phường.

Xuất phát điểm là khu vực nghèo nhưng chính sự đồng lòng trong mọi công tác nên khu vực 3 đã chuyển mình: kinh tế được cải thiện, nâng chất về đời sống tinh thần. Danh hiệu "Khu văn hóa" được khu vực giữ vững 8 năm, nhiều năm khu vực được công nhận danh hiệu "3 không", "Khu dân cư tiên tiến".

Bài, ảnh: Ái Lam

Chia sẻ bài viết