02/11/2013 - 10:07

Savegas

Sự thức tỉnh của lương tri

Phim điện ảnh hình sự tội phạm "Savegas" đánh dấu sự trở lại thành công sau 2 năm vắng bóng của đạo diễn kỳ cựu Hollywood Oliver Stone. Phim đặt ra nhiều suy ngẫm về hành trình thức tỉnh của những người trẻ tuổi sau nhiều năm sống phóng túng, sa ngã ngoài vòng pháp luật…

Phim đạt doanh thu 83 triệu USD, phát sóng lúc 22 giờ 30 phút thứ bảy (2-11-2013) trên kênh HBO.


Ba người bạn Chon (Taylor Kitsch), Ophelia (Blake Lively) và Ben (Aron Taylor Johnson). 

Ba người bạn thân Chon (Taylor Kitsch), Ben (Aron Taylor Johnson) và Ophelia (Blake Lively) làm giàu từ việc trồng cây thuốc phiện. Với tài sản kếch sù, họ sống phóng túng trong căn biệt thự sang trọng. Tuy nhiên, cuộc sống của họ không còn yên ổn khi bị "Nữ hoàng" Elena - bà trùm của tổ chức buôn ma túy Baye Cartel ở Mexico - để mắt tới. Ophelia bị bắt cóc, Chon và Ben lập tức lên kế hoạch giải cứu Ophelia. Cuộc đụng độ khốc liệt với băng nhóm Baye Cartel đã làm thay đổi cuộc sống của cả ba…

"Savegas" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên ăn khách của nhà văn Don Winslow. Phim có nhiều tình tiết gay cấn, hấp dẫn khán giả. Mở màn phim là cảnh ra tay trừ khử kẻ thù một cách tàn độc của băng nhóm tội phạm ma túy Baye Cartel để bảo vệ quyền lợi kinh doanh thứ hàng độc dược. Phim phản ánh chân thật thế giới tội phạm ma túy với đủ mọi thành phần: những thanh thiếu niên hư hỏng bị lệ thuộc vào ma túy, doanh nhân lịch lãm thực chất là kẻ buôn ma túy, thậm chí có cả những người "nhân danh công lý" như thanh tra, luật sư… cũng sẵn sàng tiếp tay cho tội phạm để hưởng lợi.

Chon, Ben và Ophelia là hình ảnh tiêu biểu của những thanh niên trẻ sống sa ngã, phóng túng. Việc trồng cây thuốc phiện của cả ba không chỉ là việc làm phi pháp mà còn hủy hoại bản thân của chính họ, để rồi "gieo nhân gặt quả": cả ba đều trở thành con nghiện và bị truy sát bởi những tập đoàn ma túy lớn. Cả Ben, Chon và Ophelia đều xuất thân từ những hoàn cảnh đáng thương: Ben vốn là lính đánh trận giải ngũ trên chiến trường I-rắc, luôn sống với tâm trạng bức bối vì bị ám ảnh bởi những cuộc chiến; Ophelia từ nhỏ đã thiếu sự quan tâm của cha mẹ, sa ngã từ năm học lớp 8; Ben cũng là đứa trẻ mồ côi, cô độc... Trải qua cuộc đụng độ khốc liệt với bọn trùm ma túy, chứng kiến cảnh giết hại lẫn nhau tàn nhẫn của thế giới ngầm, cả ba cảm thấy hối hận, quyết định từ bỏ công việc phi pháp, bắt tay vào làm lại cuộc đời. Có thể nói, "Savegas" đặt ra nhiều suy ngẫm về ý thức, trách nhiệm của những người trẻ tuổi về cuộc đời của họ và đối với xã hội: để có cuộc sống tốt, tương lai tốt thì trước hết phải chọn cho mình hướng đi đúng đắn…

"Savegas" còn cuốn hút người xem với những pha hành động mãn nhãn, kỹ xảo công phu ở những cảnh cháy nổ, rượt đuổi nhau, màn đấu trí gay cấn của thế giới ngầm và cách xây dựng nhân vật. Ben tạo được ấn tượng hơn hết với thế giới nội tâm phức tạp và đầy mâu thuẫn: sau những lần kiếm được nhiều tiền từ việc làm phi pháp, anh lại sử dụng chúng vào mục đích từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo, mồ côi trên khắp thế giới. Cô gái Ophelia tuy bề ngoài nổi loạn, mạnh mẽ nhưng thực chất lại yếu đuối, dễ bị tổn thương… Ngoài ra, góp phần khiến phim thêm đặc sắc phải nói đến bà trùm Elena lạnh lùng của băng đảng Baja Cartel do nữ diễn viên Salma Hayek thủ vai và tên tay sai khét tiếng tàn độc Lado do nam diễn viên Benicio Del Toro đóng. Cả hai góp phần lột tả bộ mặt khốc liệt, tàn nhẫn của thế giới ngầm.

BÍCH VÂN

Chia sẻ bài viết