17/08/2013 - 10:46

Xem “The Three Stooges”

Sống có nghĩa có tình

Phim điện ảnh hài "The Three Stooges" do Bobby Farrelly và Peter Farrelly đạo diễn thu hút khán giả bởi câu chuyện cảm động về tấm lòng chân thành, sống có tình có nghĩa của ba chàng thanh niên đối với trại trẻ mồ côi – nơi đã nuôi dưỡng họ khôn lớn. Phim phát sóng lúc 20 giờ thứ bảy ngày 17-8 trên kênh truyền hình Starmovies.

Ba người bạn Curly (Will Sasso),  Moe (Chris Diamantopoulos) và Lary (Sean Hayes). Ảnh: IMDB 

Ba người bạn Lary (Sean Hayes), Curly (Will Sasso) và Moe (Chris Diamantopoulos) cùng lớn lên ở một trại trẻ mồ côi nằm ở vùng ngoại ô thành phố Big City. Một ngày kia, trại trẻ buộc phải đóng cửa vì không có tiền trang trải nợ nần. Trước tình cảnh đó, ba người bàn với nhau lên thành phố kiếm tiền giúp đỡ trại trẻ. Tình cờ họ gặp cô nàng "nóng bỏng" Lydia (Sofía Vergara) sẵn sàng chi ra một số tiền lớn với điều kiện: cả ba phải "giúp" chồng cô ta đang đau đớn vì bệnh tật ra đi nhẹ nhàng, êm ái. Nhiệm vụ chưa được thực hiện thì cả ba phát hiện ra chồng của Lydia chính là cậu bạn Teddy (Kirby Heyborne) ở trại trẻ mồ côi năm xưa…

Cốt truyện của phim giản dị nhưng ẩn chứa nhiều thông điệp ý nghĩa trong cuộc sống: trước hết là đề cao lòng biết ơn và lối sống nghĩa tình của con người với nơi đã cưu mang họ. Mặc dù thường ngày Lary, Moe, Cury bị mọi người chê trách tính hậu đậu, vụng về nhưng khi trại trẻ gặp khó khăn thì cả 3 anh chàng chính là chỗ dựa đáng tin cậy nhất. Hành trình kiếm tiền của ba người bạn cũng lắm chông gai. Hơn 30 năm quanh quẩn ở trại trẻ, cho nên lần đầu bước ra phố cả ba lóng ngóng như "gà mắc tóc" khiến cho kế hoạch kinh doanh cá hồi thất bại, rồi cơ hội kiếm tiền cũng đến khi "quý bà" Lydia giàu có xuất hiện... Tuy nhiên, thật khó để chọn lựa giữa tình bạn và sự sống còn của trại trẻ.

Xem phim, khán giả thích thú với nhiều tình huống bất ngờ, thú vị. Nhất là tình tiết kẻ đứng sau âm mưu của Lydia không phải là người tình của cô ta mà chính là cha nuôi của Teddy, ông ta muốn hại chết Teddy để độc chiếm đoạt tài sản kếch sù của gia đình. Thú vị hơn hết chính là đoạn kết của phim, trong khi ba anh chàng thất thểu trở về trại trẻ mồ côi vì không kiếm được tiền thì điều kỳ diệu đã xảy ra: vẻ mặt khờ khạo, ngoại hình "nhà quê" và tính cách hài hước, xởi lởi của ba anh chàng đã lọt vào "mắt xanh" của một đạo diễn một chương trình truyền hình thực tế đang ăn khách. Ông đề nghị ký hợp đồng dài hạn với cả ba với số tiền thù lao khá lớn. Cuối cùng, ước mơ giúp trại trẻ của cả ba đã thành hiện thực. Đó chính là cái kết có hậu của những con người có tấm lòng chân thành, sống có tình có nghĩa…

"The Three Stooges" tạo được ấn tượng đẹp trong lòng khán giả khi truyền tải những thông điệp ý nghĩa cho cuộc sống. Trong 3 diễn viên chính, Sean Hayes (vai Lary) nổi tiếng ở Hollywood với hai giải thưởng Emmy và Tony Award cho phim "Will & Grace", còn Will Sasso (Curly) và Chris Diamantopoulos (Moe) chưa có thành tích gì đáng kể. Tuy nhiên, trong phim diễn xuất của cả 3 rất hài hòa, có duyên. Mỗi nhân vật có ngoại hình ấn tượng: Moe với kiểu tóc úp nồi ngô ngố, Curly "mặt bự" hậu đậu, Lary tóc rối bù hay nhăn nhó…

Vui nhộn, hài hước và ý nghĩa, "The Three Stooges" là một phim đáng xem.

Bích Vân

Chia sẻ bài viết