05/10/2013 - 20:31

Sĩ diện đâu rồi?

Phi Thanh Vân tỏ ra rất thích thú với tai tiếng "lấy chồng người ta".
Ảnh: tintuconline.com.vn 

Dùng tai tiếng "giật chồng" để nổi tiếng - đó là chiêu mà nhiều nữ nghệ sĩ Việt hiện đang sử dụng. Ca sĩ, diễn viên, kiêm người mẫu Phi Thanh Vân mới đây bị tố "giật chồng" nhưng dường như cô rất thích thú với tai tiếng này. Phi Thanh Vân lên báo chí kể khổ, kêu oan rồi mắng xéo người đã kiện mình. Và cuối cùng, dù nói rằng cô rất trong sáng nhưng vẫn đề nghị "tặng" 100 triệu đồng cho người tố cáo mình để chấm dứt chuyện lùm xùm(!). Qua tai tiếng này, tên tuổi Phi Thanh Vân có vẻ được "hâm nóng" sau thời gian dài vắng bặt do cô chẳng có hoạt động nghệ thuật nào ra hồn.

Gần đây nhất, siêu mẫu Thanh Hằng cũng dính nghi án giật chồng. Vốn là người mẫu giữ vững vị trí số 1 nhiều năm, chưa từng vướng tai tiếng nên "nghi án giật chồng" khiến tên tuổi Thanh Hằng ngay lập tức "nóng" trên các trang báo mạng sau lời tố giác của người phụ nữ tự xưng là vợ của người yêu Thanh Hằng. Sau thời gian lùm xùm, dường như báo chí đã nhận ra đã vướng phải chiêu PR của Viet Nam Next Top Model, bởi Thanh Hằng vừa thay thế người mẫu Xuân Lan làm giám khảo và người dẫn chương trình cho cuộc thi này. Mọi chuyện dần lắng xuống, nhưng Viet Nam Next Top Model được lợi không ít khi tên chương trình được nhắc xuyên suốt vụ tai tiếng. Không lẽ Thanh Hằng sẵn sàng "bán danh" của mình để PR cho chương trình đang chìm này?

Chuyện các nghệ sĩ này có giật chồng hay không chỉ có người trong cuộc mới biết. Nhưng điều đáng bàn là thái độ và cách ứng xử của các nghệ sĩ trước tai tiếng này. "Giật chồng" là chuyện nhạy cảm, phi đạo đức và đi ngược với truyền thống dân tộc. Dù có hay không nghệ sĩ cũng nên xử lý êm đẹp, không ồn ào. Nhưng nhiều nghệ sĩ lại xem đây là cái cớ để lăng xê tên tuổi. Họ sẵn sàng "đánh trống khua chiêng", lên báo kể về quan hệ tình cảm, tiền bạc, miễn là cái tên của mình được xuất hiện trên báo chí.

Tiếp tay cho chiêu trò của các nghệ sĩ này còn có thói giật gân, câu khách của một số trang báo mạng. Họ xem những vụ lùm xùm này như miếng mồi ngon thỏa sức phân tích, bình luận… như một "sự kiện lớn". Phải chăng họ đang cổ súy thói bất chấp quy chuẩn đạo đức để nổi tiếng hay họ đã bị các nữ nghệ sĩ "lắm chiêu" lôi vào cuộc, làm công cụ lăng xê?

Dường như, các nghệ sĩ bây giờ bất chấp tất cả để đổi lấy hư danh, bán rẻ nhân phẩm, sĩ diện khiến bộ mặt làng giải trí Việt ngày càng nhếch nhác, rẻ tiền.

Đăng Huỳnh

 

Chia sẻ bài viết