27/10/2013 - 08:53

Phim ngắn - làn gió mới

Trong lúc khán giả đang "bội thực" với những bộ phim truyền hình dài hàng trăm tập thì phim ngắn đang trở thành "món ăn lạ mà ngon" của điện ảnh Việt. Nhanh gọn - dễ hiểu - ấn tượng là những điểm mạnh của phim ngắn, đang thu hút khán giả màn ảnh nhỏ.

Phim ngắn đã có mặt trong làng điện ảnh thế giới từ khá lâu nhưng ở Việt Nam, phim ngắn phổ biến trong vòng 2 năm nay, ban đầu xuất phát từ các đề tài tốt nghiệp của sinh viên chuyên ngành điện ảnh. Khoảng hơn một năm trở lại đây, phim ngắn thực sự trở thành món ăn tinh thần được ưa chuộng với nhiều phim chất lượng trên màn ảnh nhỏ và mạng Internet. Trong đó, có không ít phim được khán giả và giới chuyên môn đánh giá cao như: "Xin lỗi! Anh chỉ là thằng bán bánh giò" (Phạm Việt Phước đạo diễn), "Đòn bẩy" (nhóm sinh viên Bình Định đạo diễn), "Sống thử" (nhóm Thanh Niên đạo diễn), "Sài Gòn, em yêu chị" và "Hà Nội, anh yêu em" (Luke Vân đạo diễn), "16:30" (Trần Dũng Thanh Huy), "Hai, tư, sáu" (Nguyễn Hoàng Điệp)…

Phim ngắn “16:30” được chọn trình chiếu tại Liên hoan Phim Cannes 2013.Ảnh: thethaovanhoa.vn 

Phim ngắn thường đậm chất điện ảnh với nội dung súc tích, hình ảnh biểu cảm và mang tính nhân văn cao. Mỗi bộ phim chỉ dài từ 15 đến 20 phút nhưng chuyển tải được thông điệp, có cao trào và tình huống giải quyết kịch tính. Điểm đáng ghi nhận là hầu hết các đạo diễn, biên kịch phim ngắn đều chú trọng khai thác những đề tài xã hội, phê phán những thói hư tật xấu, hướng giới trẻ đến lối sống đẹp.

Phim "16:30" là một điển hình. Đó là câu chuyện đẹp về tình bạn của Phong và Khoa - hai cậu bé bụi đời, sống bằng nghề bán vé số. Cuộc sống gặp nhiều khó khăn, bị những kẻ xấu bóc lột sức lao động đến cùng cực nhưng hai cậu bé vẫn có nghị lực để sống tốt và mơ ước những điều tốt đẹp. Hay chuyện tình của một nữ biên kịch và một cậu học trò lớp 12 quen nhau và yêu nhau bởi có cùng chung tình yêu với đất và người Sài Gòn trong "Sài Gòn, em yêu chị".

Hầu hết các phim được đầu tư kỹ lưỡng, nghiêm túc về cảnh quay, góc quay, bối cảnh. Xem "Sài Gòn, em yêu chị" mới phát trên kênh VTV6 vừa qua, nhiều khán giả ngỡ ngàng khi TP Hồ Chí Minh trên phim rất đẹp qua ánh đèn màu về đêm hay những cảnh xe cộ đông đúc được bố cục chặt chẽ… Phim "16:30" đặt trong không gian là khu ổ chuột với những con người cùng khổ, những con hẻm quanh co được bố trí tối - sáng phù hợp, tạo cảm giác hồi hộp. Cách tạo hình của những cậu bé bán vé số, cơ nhỡ cũng rất thật. Cho nên không lạ khi "16:30" được chọn trình chiếu tại Liên hoan Phim Cannes 2013.

Các diễn viên trong các phim ngắn đều chinh phục khán giả bởi khả năng diễn xuất. Điển hình là chàng trai trong "Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò" lột tả được nỗi đau khổ khi tình yêu bị ngăn cấm. Còn chàng trai trong "Sài Gòn, em yêu chị" toát lên hình mẫu của một thanh niên mới lớn, có vẻ ngoài bất cần đời nhưng bên trong đa cảm, dễ tổn thương.

Những thành công bước đầu mở ra nhiều chương trình tiếp sức giới trẻ làm phim ngắn. Hơn 1 năm qua, Diễn đàn điện ảnh Yxine.com đã tổ chức nhiều cuộc thi làm phim ngắn với nhiều chủ đề khác nhau. Qua đó đã có nhiều bộ phim hay giới thiệu đến công chúng. Từ ngày 3 đến 8-11 tới tại Đà Nẵng, Trung tâm Điện ảnh Cinema Land sẽ tổ chức khóa đào tạo cho các đạo diễn từng làm phim ngắn.

Phim ngắn đang mang đến làn gió mới cho nghệ thuật thứ bảy của Việt Nam.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết