29/08/2012 - 21:38

Pháp lật lại cái chết của cố lãnh đạo Palestine

Ảnh: BBC

Tòa án Pháp vừa mở lại cuộc điều tra về cái chết bất thường cách đây 8 năm của cố lãnh đạo Palestine Yasser Arafat (ảnh) dưới góc độ của một vụ mưu sát, sau khi vợ của nhà lãnh đạo này nghi ngờ ông bị đầu độc.

Hãng tin Reuters của Anh cho biết ông Saeb Erekat – trưởng đoàn đàm phán của Palestine về tiến trình hòa bình Trung Đông – đã tán thành cuộc điều tra trên. Tuy nhiên, ông cho biết Liên đoàn A-rập cũng sẽ kêu gọi Liên Hiệp Quốc mở một cuộc điều tra mang tính quốc tế về cái chết của ông Arafat.

Ông Arafat qua đời tại một bệnh viện quân y ở Pháp vào tháng 11-2004, một tháng sau khi được chuyển đến đây điều trị do bệnh nặng. Trước đó, ông đã bị chính quyền Israel quản thúc, không cho rời khỏi thành phố Ramallah trong thời gian 2 năm rưỡi. Những giả thuyết về một vụ mưu sát đã xuất hiện từ khi các bác sĩ Pháp điều trị cho ông khẳng định họ không tìm ra được nguyên nhân cái chết. Nhiều người Palestine nghi ngờ Israel đã đứng đằng sau vụ này. Tháng rồi, sự việc lại bắt đầu nổi lên khi một viện nghiên cứu về chất phóng xạ của Thụy Sĩ cho biết cơ quan này đã phát hiện chất phóng xạ polonium-210 với hàm lượng cao trong quần áo của ông Arafat mà vợ ông đang cất giữ.

Trước thông tin đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel Yigal Palmor tuyên bố phía Israel không có liên quan gì đến vụ việc và hy vọng cuộc điều tra sẽ giúp đưa những uẩn khúc về cái chết của ông Arafat ra ánh sáng.

Trước đó, phía Palestine cũng cho biết đang lên kế hoạch khai quật thi thể của cố lãnh đạo Arafat để điều tra lại cái chết của ông. Một cuộc họp cấp bộ trưởng trong Liên đoàn A-rập có thể cũng sẽ được tổ chức để bàn luận về vụ việc.

TRIẾT VĂN (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết