28/09/2013 - 20:26

Nhố nhăng!

Cách nay vài tháng, Omar Borkan Al Gala (gọi tắt là Omar), quốc tịch Ả Rập bỗng dưng nổi tiếng trên các trang mạng Việt Nam vì thông tin "bị trục xuất" khỏi một lễ hội ở Saudi Arabia vì "quá đẹp trai", kèm theo rất nhiều ảnh được photoshop kỹ lưỡng của anh chàng. Điều không ngờ là anh chàng nhà thơ kiêm nhiếp ảnh gia chưa ai biết đến này lại được truyền thông Việt Nam tung hê lên tận mây xanh. Và bộ mặt thật của "ngôi sao ảo" này nhanh chóng bị bóc trần bởi những nhà báo chân chính: Omar không bị trục xuất vì quá đẹp trai mà vì đã làm điều gì đó quá chuẩn đạo đức, văn hóa của Saudi Arabia. Nực cười hơn, một tạp chí khá uy tín của nước ta còn mời Omar tham gia chương trình "Kết nối ước mơ" với tư cách như một nghệ sĩ nổi tiếng, dù anh ta không hề biết gì về nghệ thuật. Kết quả là "trai đẹp" chỉ xuất hiện trong vòng 5 phút, nói vài câu vô thưởng vô phạt, giơ cao một chiếc áo dài nhăn nhúm nhưng không mặc. Cũng vì Omar không có tài năng gì để khoe nên ban tổ chức cho đấu giá "buổi ăn tối với Omar"!

 Omar không mặc áo dài vì Ban tổ chức không trả thêm tiền. Ảnh: baomoi.com

Câu chuyện về Omar lên đỉnh điểm khi mới đây, ban tổ chức phải "ngậm bồ hòn" công bố chuyện khi thấy trời mưa, Omar vòi thêm 6.000 USD mới chịu xuất hiện, không thì bỏ về. Lý do anh ta chỉ cầm áo dài giơ cao là vì ban tổ chức không trả phí mặc áo dài…

Cũng trong chương trình "Kết nối ước mơ", Ban tổ chức còn mời thêm 3 anh em sinh 3 người Canada gốc Việt. Cả 3 anh em họ Lưu này cũng không trình diễn gì ngoài việc "làm kiểng" trên sân khấu để khoe "nhan sắc"!

Việc Omar hay 3 anh em họ Lưu về nước trong sự cuồng nhiệt của người hâm mộ và một số tờ báo mạng khiến nhiều người băn khoăn về "căn bệnh" chuộng hình thức, thần tượng những giá trị ảo. Không hiểu sao các tờ báo mạng có thể viết về mọi khía cạnh của những "trai đẹp" này với những lời lẽ có cánh: "Sự có mặt của Omar phần nào giải tỏa cơn khát cho phụ nữ Việt bởi có quá nhiều đàn ông Việt không có được vẻ đẹp nam tính đó". Nhiều trang báo mạng còn phỏng vấn Omar với những chi tiết nhạt phèo (bởi bản thân Omar đâu có gì nổi trội về công việc cũng như tài năng để nói). Việc hàng trăm bạn trẻ xếp hàng để được tặng hoa, hò hét tên Omar khiến không ít người xấu hổ.

Giáo sư văn hóa học Văn Như Cương bức xúc: "Không nên và không đáng mời một anh chàng đẹp trai sang Việt Nam để làm từ thiện. Bởi ở Việt Nam có nhiều nhân vật làm được việc đó chứ không phải bỏ ra mấy tỉ để mời chàng trai đó sang! Và việc hàng trăm em ra sân bay hò hét gọi tên, để ngắm vẻ đẹp trai, gặp anh chàng này thì cần phải quan tâm, xem xét lại cách định hướng giới trẻ hiện nay". Thật vậy, cách cư xử thực dụng, không đẹp của "trai đẹp" Omar còn là bài học về sự "làm nổi" của ban tổ chức. Việc mời người nổi tiếng tham gia chương trình là không sai, nhưng mời một người "nổi tiếng ảo", không tài năng chỉ để câu khách thì thật đáng buồn.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết