10/06/2013 - 15:51

Nguyễn Ánh 9 - Tiếng dương cầm lặng lẽ

Ảnh: thesaigontimes.vn

Nguyễn Ánh 9 - người nhạc sĩ già hay lặng lẽ ngồi đệm dương cầm, nâng đỡ tiếng hát của nhiều thế hệ ca sĩ. Album “Lặng lẽ tiếng dương cầm” do Music Faces và Gia Định Audio sản xuất gồm 10 tình khúc bất hủ của ông vừa ra mắt một lần nữa thấm đượm cái thần âm nhạc của Nguyễn Ánh 9.

Dường như không gian âm nhạc của Nguyễn Ánh 9 luôn đượm một nỗi buồn về tình đời, tình yêu. Người nghe có cảm giác cô đơn, trống trải khi tình đầu dang dở: “Người hỡi cho tôi quên đi, bao nhiêu kỷ niệm xa xưa. Người hỡi cho tôi quên đi, bao nhiêu mộng đẹp nên thơ. Tình yêu đã chết trong tôi, nụ cười đã tắt trên môi. Chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi. Cô đơn bơ vơ, tiếng hát lạc loài” (“Cô đơn”). Nỗi buồn dường như lan tỏa giữa cơn mưa chiều lâm thâm, trong tiếng dương cầm u sầu…Tuy nhiên, người lãng tử Nguyễn Ánh 9 không bi lụy, chán chường mà xem đó như những ký ức đã qua, để rồi vẫy tay: “Buồn ơi, chào mi!”: “Buồn ơi, ta xin chào mi. Khi người yêu đã bỏ ta đi. Buồn ơi, ta xin chào mi. Khi tình yêu chắp cánh bay đi. Buồn ơi ta đang lẻ loi. Buồn hỡi ta đang đơn côi. Buồn ơi hãy đến với ta. Để quên chuyện tình xót xa...”.

10 ca khúc trong album tuyển chọn từ những nhạc phẩm thành công nhất trong sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 như: “Tình khúc chiều mưa”, “Cô đơn”, “Lặng lẽ tiếng dương cầm”, “Biệt khúc”, “Mênh mông tình buồn”, “Không”, “Buồn ơi, chào mi”, “Tình yêu đến trong giã từ”, “Ai đưa em về”, “Bơ vơ”. Ca từ giản dị, giai điệu trầm buồn, nhạc Nguyễn Ánh 9 thu hút người nghe ở xúc cảm và sự mộc mạc.

Góp công lớn cho album này là nhạc sĩ Đức Trí – người biên tập, chỉ đạo hòa âm cho album với mong muốn dành tặng món quà đặc biệt cho vị đồng nghiệp đáng kính. Đặc biệt, khâu hậu kỳ được kỹ sư đoạt giải Grammy năm 2012 Sangwook Sunny Nam thực hiện tại phòng thu âm nổi tiếng Mastering Lab (Mỹ) nên chất lượng âm thanh chân thật, trầm ấm. Trình bày các ca khúc trong album là các giọng ca trẻ thành công ở dòng nhạc vàng: Nguyên Thảo, Trọng Bắc, Diệu Hiền, Hương Giang và Thụy Long. Chất giọng tốt cùng cách hát tự nhiên, cảm xúc của các ca sĩ đã chắp cánh cho giai điệu trong các bài hát.

Suốt cuộc đời nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 luôn say mê âm nhạc nhưng người nhạc sĩ 73 tuổi đến nay vẫn chưa thực hiện được một album cho riêng mình. Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 không giấu nỗi hạnh phúc khi nhạc sĩ Đức Trí làm album này tặng ông: “Không ngờ cuối con đường âm nhạc của mình, tôi lại được nhận món quà quý giá như thế này”. Đó là hạnh phúc của người nhạc sĩ gần nửa thế kỷ vẫn lặng lẽ với tiếng dương cầm viết nên những giai điệu đẹp dâng đời.

Đăng Huỳnh

 

Chia sẻ bài viết