19/05/2013 - 09:13

Người mẹ Vườn Mận

Phạm Văn Thúy

Sáng xuân nay chúng con thăm Vườn Mận(*)
Nắng xuân thơm, trái tươi sắc hồng đào
Môi chưa chạm đã lòng thơm dạ ngọt
Hưởng trái lành thương nhớ mẹ biết bao!

Vườn Mận mẹ nuôi giấu hầm bí mật
Nuôi ước mơ, khát vọng ngàn đời
Độc lập hòa bình ấm no hạnh phúc…
Được ươm mầm từ Vườn Mận của mẹ tôi.
  
Mẹ không còn! Vườn Mận vẫn hồng tươi
Trải mưa nắng thêm mạnh cành vững gốc
Qua bom đạn vẫn đơm bông nảy lộc
Vẫn thảo thơm đơm trái thắm lòng người.

Sáng xuân nay chúng con thăm Vườn Mận
Nghe ríu ran tiếng chim hót đầu cành:
Ăn trái ngọt biết ươm trồng trái ngọt
Uống nguồn trong biết khơi mở nguồn trong.
   
Vườn Mận mẹ sáng ngời trang sử đẹp
Hướng chúng con đi theo ánh mặt trời
Dạy chúng con tiếp tay người chăm bón
Để bốn mùa Vườn Mận mãi xanh tươi.    

Chia sẻ bài viết