30/07/2012 - 20:54

Nghĩa cử đẹp !

Ngày 27-7 vừa qua, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ cùng đại diện các sở, ngành đã đến thăm hỏi, chúc mừng và tặng Bằng khen và quà (sách, tiền mặt, mỗi trường hợp 3 triệu đồng) cho 2 thủ khoa của hai trường Đại học (ĐH) lớn nhất trên đất Tây Đô: ĐH Cần Thơ và ĐH Y Dược Cần Thơ. Đó là thí sinh Phan Lê Hoài Ân, học sinh lớp 12A1 chuyên Toán Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, thi ngành Dược, Trường ĐH Y Dược Cần Thơ, với tổng số điểm 28,5 và thí sinh Đỗ Duy Phúc, học sinh lớp 12A7, Trường THPT Châu Văn Liêm, thi ngành Hóa học, Trường ĐH Cần Thơ, với tổng số điểm 26,5.

Sau mỗi kỳ tuyển sinh đại học cụm thi Cần Thơ hằng năm, những gương mặt thủ khoa là học sinh của đất Tây Đô đều được Thành ủy, UBND thành phố, Hội Khuyến học thành phố... tổ chức khen thưởng một cách trang trọng vào đầu năm học mới. Thế nhưng, năm 2012 này, sau khi Trường ĐH Cần Thơ và Y Dược Cần Thơ công bố điểm thi vào ngày 26-7, thì ngày 27-7, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Lê Hùng Dũng đã chủ động tìm hiểu những gương mặt thủ khoa có phải là học sinh của “Người Cần Thơ” và quyết định thưởng “nóng” cho các em, trước khi sự kiện tôn vinh “Tiền trạng nguyên Tây Đô” diễn ra vào khoảng tháng 10 hằng năm.

Việc khen thưởng “nóng” đã mang lại dấu ấn đẹp cho học sinh, thầy cô- nơi những học sinh này học tập, công tác. Tại lễ trao thưởng ở Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, một giáo viên của trường bộc bạch: “Tôi xúc động khi lãnh đạo TP Cần Thơ luôn quan tâm đến giáo dục, đến các em học sinh. Việc làm này hết sức ý nghĩa và hy vọng sẽ được duy trì, phát huy, bởi đó không chỉ là động lực giúp các em phấn đấu học tốt mà còn là niềm vinh dự của cán bộ, giáo viên nhà trường”.

Nhiều giáo viên, phụ huynh cho rằng, việc thưởng “nóng” như trên động viên, khích lệ rất nhiều tinh thần học tập của học sinh đạt thành tích cao; đồng thời là sự kiện để những học sinh khác đang ngồi trên ghế nhà trường cố gắng phấn đấu học tập. Nghĩa cử trên thật đáng quí và trân trọng, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, trong điều kiện còn nhiều việc phải lo.

NG.NGÂN

Chia sẻ bài viết