11/01/2013 - 20:24

“Crazy, Stupid, Love” (Mê muội, Ngốc nghếch, Tình yêu)

Nên tha thứ và dũng cảm đối mặt sai lầm

Một phim hài có ý nghĩa của ngôi sao Steve Carell về mối quan hệ vợ chồng, tình yêu và cuộc sống. Những được mất, buồn vui đan xen lẫn nhau và cả những mối tình đầu, tình cuối, tình "lưng chừng" được thể hiện trong phim mang lại nhiều tiếng cười, hồi tưởng và suy ngẫm cho khán giả. Phim đạt doanh thu 142 triệu USD.

Phim chiếu trên HBO 21 giờ Chủ nhật 13-1.

“Sư phụ” Jacob (bìa phải, dưới) sành sỏi nghề ăn chơi.
Ảnh: boxofficemojo.com 

Sau 25 năm chung sống, Cal (Steve Carell) bị sốc khi hay Emily (Julianne Moore) vợ anh có phút yếu lòng với người đồng nghiệp. Cal hoàn toàn chẳng thể nào tha thứ cho chính mình hay cho người vợ. Anh rời nhà ra ngoài ở trong tâm trạng khủng hoảng, chìm đắm trong nỗi buồn cùng với rượu.

Trong một quán bar quen thuộc, anh quen với Jacob (Ryan Gosling), một chàng trai trẻ lịch lãm, sành điệu. Sau khi rõ hoàn cảnh của Cal, Jacob quyết định biến anh thành một tay chơi với lý luận hết sức... hoang đàng: "Chị nhà thấy anh không có sức hấp dẫn của đàn ông nên mới thế". Trong lúc hoang mang, Cal theo Jacob, nhưng tận đáy lòng anh vẫn hướng về gia đình.

Jacob tuy rất thành công trong những cuộc phiêu lưu tình ái, nhưng tâm hồn anh vẫn trống vắng. Đến khi gặp được Hannah, người con gái có chiều sâu tâm hồn thì Jacob hoàn toàn thay đổi. Anh trở thành kẻ lãng tử dừng chân, thậm chí bỏ quên "chiến hữu" Cal tội nghiệp đang loay hoay trong mớ bòng bong. Còn Cal sau khi có vài "thành tích" nho nhỏ, anh càng thấy rõ mình yêu vợ như thế nào và các con anh cần anh như thế nào. Cal quyết định hướng về gia đình. Tuy nhiên, tai tiếng ăn chơi của anh cũng đã đến tai vợ anh. Liệu có con đường nào dành cho Cal về với gia đình…?

Phim tuy được xếp vào thể loại phim hài nhưng không quá cường điệu mà giữ được tiếng cười hợp lý với nhiều tình tiết và nhiều tuyến nhân vật ở nhiều độ tuổi đan xen lẫn nhau, trở thành một nhóm xã hội nhỏ trong phim. Cặp đôi đạo diễn Glenn Ficarra, John Requa đã làm rất tốt để phim mang nhiều tiếng cười mà vẫn có những điểm nhấn. Cuộc "tao ngộ" oái oăm của hai "chiến hữu" trong hoàn cảnh Jacob đi gặp mặt gia đình của Hannah, còn Cal bỗng hóa thành cha vợ tương lai, người hết sức am hiểu "tiểu sử" của chàng con rể. Phim giữ được sự cân bằng giữa tiếng cười và yếu tố tâm lý xã hội. Con người dù có những phút dại khờ, xao lòng, nhưng biết tha thứ cho nhau, dũng cảm đối mặt với những sai lầm của chính mình và có một trái tim hướng về gia đình thì họ vẫn có thể vượt qua những trở ngại để hướng tới cuộc sống tốt đẹp. Những mối quan hệ không có tình yêu làm giá đỡ vẫn mãi chỉ là những phù du của cuộc sống mà thôi.

Phim không có giải thưởng quan trọng nào dù rằng nhận được nhiều lời khen ngợi từ các nhà bình phim chuyên nghiệp.

Diễn xuất của các diễn viên khá đồng đều, trong đó Steve Carell là một thương hiệu về lối diễn hài không cười, Ryan Gosling thực sự gây ấn tượng trong vai Jacob.

Đức Thảo

Chia sẻ bài viết