 |
Diễn viên Mai Phương vai Liên và Trí Quang vai Huy trong phim. Ảnh: Thvl.vn |
Xem gần 60 tập phim Việt Nam “Sau ánh hào quang”, khán giả mệt mỏi vì chuyện tình cảm tay ba, tay tư lòng vòng của các nhân vật trong khi chủ đề chính của phim vẫn mờ nhạt. Đây là phim truyền hình dài 78 tập, do hãng Lasta sản xuất, đang phát sóng lúc 20 giờ 30 từ thứ hai đến thư tư hằng tuần trên kênh THVL1 của Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long.
Liên từ quê lên Sài Gòn lập nghiệp và được mẹ con người dì tận tình giúp đỡ. Cô em họ Nhung đưa Liên vào làm việc chung với mình tại công ty du lịch của Huy- người yêu của Nhung. Khi phát hiện Huy có cảm tình với Liên, Nhung đã tìm mọi cách ngăn cản nhưng cô lại vô tình đẩy họ lại gần nhau hơn. Chuyện tình tay ba này đã gây đau khổ cho mỗi người: Nhung tự tử nhưng được cứu kịp thời, Liên bỏ đi vì không muốn làm người thứ ba, Minh- một công tử ăn chơi vì không chiếm đoạt được Liên đã phá Huy trong việc làm ăn, khiến công ty Huy điêu đứng. Trong lúc Huy suy sụp, Nhung đã cùng anh gầy dựng lại sự nghiệp. Cảm động trước tình cảm của Nhung, Huy đã cưới cô nhưng mải lo làm ăn mà lạnh nhạt với vợ, khi biết Liên là người thuyết phục ông Hưng đầu tư vốn, giúp mình khôi phục công ty, Huy lại muốn quay lại với Liên. Mẹ Nhung cho biết cô và Liên là hai chị em cùng mẹ khác cha, Nhung quyết định ly dị để giải thoát cho cả ba người... Ở tuyến nhân vật phản diện, Minh ăn chơi phóng túng, không lo làm ăn, cưới vợ cũng vì muốn hưởng phần tài sản vợ được thừa kế, rồi làm gia đình xào xáo vì tranh giành tài sản...
Có lẽ bộ phim muốn gửi gắm đến người xem chủ đề tư tưởng: đừng mải chạy theo danh vọng, hào quang mà quên đi tình cảm gia đình. Bởi khi Liên, Huy và Minh có được địa vị, sự nghiệp, tài sản như mong ước, họ mới nhận ra mình đã đánh mất điều quí giá nhất là tình yêu, tình thân. Thế nhưng, phim đã chiếu được 3/4 chặng đường nhưng chủ đề phim vẫn mờ nhạt: chỉ luẩn quẩn chuyện tình cảm của các nhân vật, sa đà vào các tình tiết vụn vặt, thậm chí dành nhiều thời lượng đề cập đến cuộc đời, chuyện tình cảm của tuyến nhân vật phụ khiến phim càng dài dòng lê thê...
Hình ảnh và tính cách của các nhân vật chính chưa thuyết phục khán giả: Liên phấn đấu để có được công danh, sự nghiệp nhưng người xem chỉ thấy cô thành công chủ yếu là nhờ sự nâng đỡ của ông Hưng (cha của Minh) chứ ít thể hiện được khả năng của mình; Huy- một doanh nhân trẻ khá thành đạt được Nhung và Liên hết lòng yêu thương, giúp đỡ lại là mẫu đàn ông gặp thất bại thì nản lòng, buông xuôi và tình cảm khá yếu mềm, không có lập trường rõ ràng; nhân vật Nhung thì lúc đầu có vẻ ích kỷ, thủ đoạn nhưng về sau lại dễ dàng trở nên rộng lượng, hiểu chuyện...
Tình tiết trong phim có nhiều mâu thuẫn, khó hiểu: Liên luôn tự nhủ lòng là không nên yêu Huy nhưng cuối cùng lại làm người thứ ba; Huy và Nhung yêu nhau thắm thiết nhưng vì một hiểu lầm nhỏ mà Huy dễ dàng quay lưng lại hay khi Liên bỏ đi, Huy lại nhận thấy người hết lòng hết dạ với mình là Nhung, họ nối tình cảm và cưới nhau - vậy mà cuộc hôn nhân này lại kết thúc một cách nhanh chóng chỉ vì... Huy còn yêu Liên.
Lại một bộ phim truyền hình Việt Nam gây thất vọng cho người xem!
SƠN THỦY