01/04/2023 - 21:07

Một lòng với quê...

Nguyễn Thị Như Ý

Giật mình nghe tiếng cuốc kêu

Bâng khuâng nỗi nhớ bên chiều gió đưa

À ơi... từ những ngày xưa

Tuổi thơ đồng bãi về chưa hỡi làng?

 

Bên chiều ngồi ngắm khói tan

Dòng sông chở khẳm muộn màng từ đây

Cánh chuồn khuất bóng chân mây

Ngày về bến vắng tháng ngày lẻ loi.

 

Bờ tre mấy bận mồ côi

Ðường quê mưa nắng mẹ tôi lặng thầm

Nặng oằn quang gánh tháng năm

Tiếng rao rớt lại thì thầm hương quê

 

Nắng lên trải khắp triền đê

Có mùa hoa nở bước về mênh mông

Mồ hôi thấm chảy trên đồng

Người quê lam lũ một lòng với quê...

Chia sẻ bài viết