19/04/2008 - 10:12

Lớp trẻ cũng chào thua!

Thành phố Dunedin ở New Zealand nổi tiếng với con đường dốc nhất thế giới - Baldwin (ảnh), ngày càng trở nên hấp dẫn du khách bởi một hình ảnh quen thuộc. Đó là trên con đường dài 350m đã đi vào Sách Kỷ lục Guinness thế giới này, ngày nào cũng có một ông già chạy lên xuống đến... 30 bận.

Dave Kernahan, 56 tuổi, bắt đầu chế độ luyện tập cực kỳ gian khổ này từ 11 năm trước, lúc ông bị công ty sa thải. Kernahan ước tính từ trước đến nay, ông đã chạy trên con đường dốc 190 này khoảng 120.000 lần. Thật đáng nể!

T.TR (Theo ABC, Wikipedia)

Chia sẻ bài viết