08/11/2013 - 21:17

Khi nông dân làm “nghệ sĩ ”

Hội thi "Tiếng hát nông dân" năm 2013 đã kết thúc vòng bán kết với hơn 50 thí sinh tranh tài, được tuyển chọn từ gần 300 thí sinh dự thi. Sự mộc mạc, chân chất và những giọng ca không kém phần mượt mà, ngọt ngào của các thí sinh là nông dân khu vực ĐBSCL đã mang đến cho hội thi những ấn tượng khó phai.

Thí sinh dự thi vòng bán kết Hội thi “Tiếng hát nông dân” năm 2013. 

Đây là lần thứ 7 Hội thi "Tiếng hát nông dân" được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nông dân và Đài PT-TH TP Cần Thơ phối hợp tổ chức, định kỳ 2 năm/lần. Gần 15 năm qua, hội thi đã thực sự trở thành sân chơi bổ ích, giúp những nông dân yêu thích đờn ca các tỉnh, thành miền Tây có dịp gặp gỡ, giao lưu và thỏa niềm đam mê văn nghệ.

Có thể nói, điểm thu hút và để lại ấn tượng trong lòng người xem của hội thi này là sự nhiệt tình, hồn hậu của các thí sinh. Những nghệ sĩ với đôi tay chai sạm, cầm micro run run nhưng đã hát bằng cả nhiệt huyết, đam mê. Đến với cuộc thi, có người đã ở tuổi "thất thập cổ lai hy", có những nông dân ngoài 20 tuổi, nhưng hầu hết đều có giọng hát khá tốt, truyền cảm, phát âm tròn vành rõ chữ, giữ nhịp, phách tốt. Xem bác Phan Văn Sáu (68 tuổi, quê ở tỉnh Vĩnh Long) trải lòng với bài ca cổ "Đài hoa dâng Bác" hay bác Lê Minh Điền (73 tuổi, quê ở huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) hồi nhớ chuyện cũ tích xưa với "Trúc Lan Phương Tử"… mới cảm nhận được hết niềm đam mê âm nhạc dân tộc của những nông dân vốn quanh năm nơi thửa ruộng, mảnh vườn.

Các thí sinh không chỉ khiến người theo dõi cuộc thi cảm động bằng lời ca tiếng hát mà còn bằng những câu chuyện đời thường. Bác Cao Văn Hải, 65 tuổi, sống bằng nghề bán vé số ở chợ Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Gia cảnh khá nghèo nên khi nghe tin mình được lọt vào vòng bán kết, bác Hải đã cố gắng lội bộ xa hơn, bán vé số nhiều hơn để có tiền qua Cần Thơ dự thi và bù lại những ngày nghỉ bán đi "ứng thí". Hay thí sinh Phạm Công Bỉ, 70 tuổi, ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang vừa hoàn thành xong phần thi tất tả đón xe buýt về ngay. Hỏi ra mới biết, hôm ấy nhà bác Bỉ đang cân mía cho thương lái mà chỉ có vợ bác ở nhà nên bác phải về phụ giúp. Thật xúc động khi nghe chuyện bác Nguyễn Văn Sáu ở huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, tới điểm thi khi đã gần hết giờ thi, mong muốn được ban tổ chức "phá lệ" cho thi. Bác Sáu cho biết: Từ nhà bác đến Cần Thơ phải qua 3 chiếc phà, thường bị kẹt; chiếc xe máy cũng dở chứng giữa chừng nên bác đến trễ. Rồi còn câu chuyện cả gia đình ở An Giang đi thi hay cả một xóm ở huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu thuê xe đi thi, cổ vũ cho lối xóm…đã tạo nên nét đẹp riêng cho cuộc thi lần này.

Qua 7 lần tổ chức, hội thi "Tiếng hát nông dân" đã trở thành sân chơi bổ ích, lành mạnh cho nông dân sông nước miền Tây vốn rất "khát" những hoạt động văn hóa, văn nghệ giải trí phù hợp. Hầu như ai đến với cuộc thi cũng không quan trọng chuyện thắng thua mà cốt để tìm chút niềm vui sau những giờ lao động bên đồng ruộng, được làm quen với anh em có cùng đam mê. Bác Cao Văn Hải, quê Vĩnh Long, cho biết: "Được vào vòng bán kết, cả xóm ai cũng chúc mừng tôi. Đi bán vé số, nhiều người nhận ra tôi trên truyền hình đã "ủng hộ" mua vé số. Vui lắm, ca hát vầy tôi thấy cuộc đời mình thật vui và ý nghĩa, con người thêm trẻ, khỏe ra".

Theo đánh giá của ban giám khảo, dù là hội thi phong trào nhưng chất lượng các thí sinh năm nay tốt hơn so với các năm trước. Thí sinh thi diễn ngày càng tốt, chuyên nghiệp hơn, hòa quyện giữa ca và diễn. Rất nhiều tiết mục ấn tượng khiến khán giả quên đó là những nông dân thứ thiệt. Hội thi được chia làm 2 bảng trên 50 tuổi và từ 50 tuổi trở xuống, với những tiêu chí chấm điểm riêng, cơ cấu giải riêng. "Hầu hết các thí sinh đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho phần thi của mình nên những tiết mục đều tròn trịa. Có những giọng ca trên 70 tuổi mà lấy hơi, xuống xề còn khá ngọt" – soạn giả Nhâm Hùng, giám khảo hội thi, nhận xét. Phần lớn thí sinh đều là thành viên cốt cán trong các đội, nhóm, CLB Đờn ca tài tử, văn nghệ ở các địa phương. Chính những "nghệ sĩ miệt vườn" này sẽ góp phần giữ gìn và bảo tồn vọng cổ, đờn ca tài tử - những loại hình nghệ thuật đặc sản của miền sông nước miền Tây.

Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết