Trong quá khứ, những người trẻ đều từng sai lầm, vấp ngã và họ chấp nhận học cách làm lại cuộc đời. Hành trình đó nhiều chông gai và họ sẽ vượt qua như thế nào? Phim "Ði về miền có nắng" phát sóng lúc 20 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần, trên kênh VTV3.
![Khát vọng "Đi về miền có nắng"](https://baocantho.com.vn/image/fckeditor/upload/2025/20250213/images/%C4%91i%20v%E1%BB%81%20mi%E1%BB%81n%20c%C3%B3%20n%E1%BA%AFng.webp)
Ánh Dương (Hoàng Khánh Ly, phải) trong phim.
Ánh Dương (Hoàng Khánh Ly) làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con là bé Bin, khi còn rất trẻ. Ðể trả nợ ân nghĩa năm xưa cho cha, đồng thời cũng thay đổi cuộc sống, Dương đến Bảo Lộc làm trợ lý cho ông Phan (Ðức Sơn), chủ một xưởng cà phê truyền thống.
Tại đây, Ánh Dương quen biết Phong (Bình An), con trai ông Phong vừa từ Singapore về tiếp quản sản nghiệp của gia đình. Tuy nhiên, mối quan hệ cha con giữa ông Phan và Phong luôn mâu thuẫn, thường xuyên cãi vã. Bản thân Phong cũng có nhiều thành kiến với Ánh Dương. Mọi việc thêm rối ren khi ông Phan ngã bệnh, mất trí nhớ và quên hết mọi chuyện, quên luôn Phong, chỉ nhận Ánh Dương là người quen. Ðiều này càng khiến Phong tức giận, gây khó dễ với Ánh Dương bởi cô luôn cố gắng bảo vệ những điều mà ông Phan gìn giữ, còn Phong muốn thay đổi mọi thứ bởi cách vận hành và định hướng của công ty có quá nhiều vấn đề.
Vì công ty, Phong và Ánh Dương nhượng bộ để cùng nhau hoàn thành các đơn hàng đã ký kết, đồng thời định hướng phát triển lại thương hiệu cà phê Bảo Lộc để xuất khẩu. Từ đó, Phong và Ánh Dương dần hóa giải những hiểu lầm, nảy sinh tình cảm. Ðiều này khiến Tường Vân (Yên Ðan), người yêu thầm Phong, ghen tức và tìm cách chia rẽ Phong và Ánh Dương. Vân bắt tay với Khoa, người yêu cũ của Ánh Dương, cũng là cha của bé Bin, bắt cóc bé Bin, khiến Ánh Dương rơi vảo hoảng loạn. Trong khi đó, công ty của Phong cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn khi liên tục xảy ra các vấn đề...
"Ði về miền có nắng" là câu chuyện của những người trẻ từng có những sai lầm trong quá khứ, nhưng niềm tin và thái độ sống tích cực đã mang đến cho họ cuộc sống mới tươi đẹp hơn. Ánh Dương bước qua hậu quả của tuổi trẻ yêu đương bồng bột để trở thành người vững vàng, mạnh mẽ theo đuổi những ước mơ, hạnh phúc. Phong không còn là thiếu gia trẻ con với những suy nghĩ tiêu cực, trốn tránh quá khứ mà dần trưởng thành, biết gánh vác trách nhiệm cùng cha, học yêu thương và bao dung hơn với mọi thứ xung quanh. Phong và Ánh Dương đã lựa chọn nhìn thẳng vào nỗi đau sau va vấp để học cách chữa lành, yêu thương bản thân và trân trọng cuộc đời hiện tại.
Lồng ghép trong hành trình đó, những người trẻ cũng mạnh dạn theo đuổi ước mơ, làm giàu cho quê hương. Phong và Ánh Dương đều cố gắng tìm thị trường cho nông sản quê nhà, mang đến những đổi mới cho bà con nông dân.
BẢO LAM