23/06/2013 - 20:43

Album “Bài ca thống nhất”

Hòa nhập của hai thế hệ ca sĩ

Ảnh: ddk.vn

NSND Thu Hiền và Bích Hồng vừa ra mắt album “Bài ca thống nhất” (do Thăng Long Audio sản xuất). Cuộc gặp gỡ của hai ca sĩ cách nhau gần nửa thế kỷ qua 11 ca khúc cách mạng đã thổi bùng ngọn lửa của dòng nhạc đỏ.

Sự kết hợp giữa NSND Thu Hiền với ca sĩ trẻ Bích Hồng – Giải Ba dòng nhạc dân gian – Sao Mai 2011 mang đến cho người nghe những giai điệu thật đẹp.

11 ca khúc trong album đều là những ca khúc cách mạng rất nổi tiếng, nhiều thế hệ người yêu nhạc yêu thích, đã được thể hiện khá mới mẻ. Các ca khúc như: “Ðường Trường Sơn xe anh qua” (Văn Dung), “Bài ca năm tấn” (Nguyễn Văn Tý), “Quảng Bình quê ta ơi” (Hoàng Vân), “Những cô gái Đồng bằng sông Cửu Long” (Huỳnh Thơ), “Câu hò bên bờ Hiền Lương” (Hoàng Hiệp), “Cô gái Sài Gòn đi tải đạn” (Lư Nhất Vũ), “Bài ca thống nhất” (Võ Văn Di), “Lời ca dâng Bác” (Trọng Loan), “Đường ta đi dài theo đất nước” (Vũ Trọng Hối), “Tiếng đàn ta lư” (Huy Thục), “Khâu áo gửi người chiến sĩ” (Nguyễn Đức Toàn) qua sự thể hiện của NSND Thu Hiền và ca sĩ Bích Hồng vẫn hấp dẫn, tươi mới.

Nghe album, người ta hình dung về hành trình từ Bắc vô Nam xẻ dọc Trường Sơn của những người lính Cụ Hồ, những cô gái thanh niên xung phong, để viết nên “Bài ca thống nhất”. Từ những cô gái mở đường Trường Sơn giữa bom rơi đạn lạc: “Ơi cô gái Trường Sơn, bao đêm em đi mở đường, cho từng chuyến xe anh qua, vang giọng hát em ngân xa… Tuổi thanh xuân đến với núi rừng. Dù bom rơi, mưa dông nắng lửa, vượt hiểm nguy em băng băng qua, mở đường xe anh ra tiền tuyến…” (“Ðường Trường Sơn xe anh qua”) đến “Những cô gái Đồng bằng sông Cửu Long” tay cuốc tay cày, duyên dáng bên mảnh vườn thửa ruộng nhưng sẵn sàng ra trận khi Tổ quốc cần: “Áo bà ba súng quàng vai hôm sớm ra đi, mái tóc xanh quyện hương trái ngọt, mặt mịn hoa dáng đẹp tình yêu, son sắc thủy chung giữ quê nhà. Dưới đạn bom xanh xanh lúa vẫn vượt lên, ngày đêm trên khắp xóm thôn, ghi chiến công giết giặc lẫy lừng”. Chính những con người anh hùng, hiên ngang ấy đã góp phần mang lại hòa bình, tự do cho quê hương, đất nước.

Các bài hát được hòa âm phối khí mềm mại và trữ tình với sự cộng âm của dàn nhạc cụ dân tộc phù hợp với giọng hát nữ trầm của đôi song ca.

Những ca khúc “vang bóng một thời” ấy như  nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay phải ghi nhớ công ơn của bao thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh để Tổ quốc hôm nay có được: “Biển trời quê ta, rộn vang tiếng ca. Bắc Nam một nhà, vui một nhà vang tiếng hò khoan…” (“Bài ca thống nhất”).

Đăng Huỳnh

 

Chia sẻ bài viết