27/01/2013 - 09:26

Hạt gạo Đồng Bằng

LÊ ANH PHONG

Ruộng Đồng Bằng
Thẳng cánh cò bay
Hạt gạo Đồng Bằng gánh trọn phần xuất khẩu 
Thắc thỏm Đồng Bằng nước ròng nước lớn
Cây lúa Đồng Bằng duyên phận nổi nênh !

Ơi Đồng Bằng
Mùa nước nổi lênh đênh
Dáng má liêu xiêu cọng lục bình trôi dạt
Dáng em lành như hoa Sen hoa Súng
Vươn vai trên nước bạc chua phèn.

Cây lúa Đồng Bằng
Cứu cánh của nhân dân
Thương hạt gạo Đồng Bằng mãi trầy da tróc vỏ ?
Vui trúng mùa, buồn rớt giá
Mừng rộ mùa, lo gạo tồn kho.

Sông nước ruộng vườn
Kho báu trời cho
Ai nở đem lòng rẻ rúng ?
Hạt phù sa Đồng Bằng mật mọng
Thương hạt mồ hôi Đồng Bằng nhẹ bẫng bàn cân ?

Đêm Đồng Bằng
Câu vọng cổ chao chênh
Hồn tài tử tiếng kêu thương bìm bịp
Giọng tài tử ướt dầm lời sông nước
Nỉ non thao thức điệu đàn kìm !

Lòng ta đau
Như xát gạo Đồng Bằng
Trong cối giả trầy da tróc vỏ
Chìm nổi phù sa Đồng Bằng châu thổ
Hạt mồ hôi nơi đâu chẳng mặn mòi !

Hạt gạo Đồng Bằng …
Bao chìm nổi …
Người ơi!
.......................

Chia sẻ bài viết