 |
|
Ca sĩ Đan Trường vướng tai tiếng “đổi tình lấy tiền”. |
Những ngày gần đây, các trang báo mạng tràn ngập thông tin về vụ ca sĩ Đan Trường và ông bầu Hoàng Tuấn tố cáo D. - một người hâm mộ ca sĩ Đan Trường - đã tống tiền nam ca sĩ. Đến khi D. công bố bằng chứng về số tiền mà Đan Trường mượn của cô thì chàng ca sĩ từ "nguyên đơn" trở thành "bị đơn", khiến người hâm mộ thất vọng về một trong những ca sĩ hiền lành, ít tai tiếng nhất.
Chuyện của thầy trò Hoàng Tuấn là đỉnh điểm của "căn bệnh" lợi dụng người hâm mộ đang phổ biến trong giới nghệ sĩ. Ca sĩ Cao Thái Sơn bị người tình đồng tính tố cáo lừa tình, tiền; nam ca sĩ ít ai biết đến là Kevin Tuấn Hùng bị một cô gái tên Michiyo Phạm Ngà tố cáo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, một số nghệ sĩ như Lâm Hùng, Lâm Vũ, Chí Thiện
cũng dính tai tiếng lợi dụng tình cảm của người hâm mộ mượn tiền, tài sản nhưng không trả hoặc trở thành "nợ khó đòi".
Hiện tượng nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ trẻ, dựa vào sự yêu mến của người hâm mộ để "kiếm chác" không lạ trong làng giải trí nước ta. Chuyện chỉ vỡ lỡ khi mối quan hệ giữa "thần tượng" và người hâm mộ "cơm không lành canh không ngọt" hoặc khi người hâm mộ nhận ra bản thân đang bị lợi dụng. Khó chịu nhất là phía "thần tượng" luôn biện minh rằng người hâm mộ thương và tình nguyện "giúp đỡ", bất chấp đạo lý đơn giản: người nghệ sĩ biết trọng nghề nghiệp mình đang mang và có đạo đức sẽ không lợi dụng sự yêu mến của khán giả để chiếm đoạt của cải không phải của mình.
Có thể nói những vụ tai tiếng trên xuất phát từ "cơn lốc vật chất" đang "càn quét" giới nghệ thuật, khiến nhiều nghệ sĩ trẻ ngộ nhận rằng để tồn tại trong làng giải trí thì "phải đẹp và giàu". Họ hoàn toàn bỏ quên bài học đạo đức đầu tiên: nghệ sĩ thực sự sẽ có thu nhập bền lâu bằng tài năng và sức sáng tạo. Cho nên mới có hiện tượng những năm gần đây, trên các phương tiện truyền thông bùng nổ trào lưu nghệ sĩ "tự tiếp thị" bằng cách khoe giàu qua trang phục hàng hiệu, phụ kiện đắt tiền, nhà cao cửa rộng, xế hộp
Tệ hơn, hiện tượng trên khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ nghĩ làng giải trí là "mỏ vàng" và bất chấp tất cả để đặt chân vào đó.
Những chuyện lừa tình, tiền trong giới nghệ sĩ được phanh phui cho thấy sự hào nhoáng giả tạo của giới nghệ sĩ và cũng là lời cảnh tỉnh cho các bạn trẻ đang làm mọi cách để bước chân vào làng giải trí. Những vụ việc trên còn đánh thức giới trẻ về văn hóa hâm mộ thần tượng: không ai cấm giới trẻ mến mộ tài năng của nghệ sĩ, nhưng cần tỉnh táo và giữ khoảng cách để không tự biến mình thành "fan cuồng", "tiền mất tật mang".
Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH