27/09/2013 - 21:27

Phim “The Dictator”

Góc nhìn hài hước về các vấn đề thời sự

Diễn viên hài Sacha Baron Cohen vai đô đốc Aladeen.

Kịch bản phim điện ảnh hài "The Dictator" do Larry Charles đạo diễn được xây dựng trên các vấn đề thời sự nổi cộm hiện nay như: các nước chạy đua chương trình vũ khí hạt nhân, hậu quả của chế độ độc tài ở một số quốc gia… Tính hài hước, châm biếm của câu chuyện đã giúp phim đạt doanh thu 177 triệu USD.
"The Dictator" phát sóng vào lúc 9 giờ, thứ bảy ngày 28-9, trên kênh Cinemax.

Aladeen (Sacha Baron Cohen) trở thành Tổng đô đốc nước Cộng hòa Wadiya (quốc gia hư cấu) năm 6 tuổi. Nối gót cha, Aladeen tiếp tục duy trì chính sách độc tài nên bị nhân dân oán ghét. Trước nguy cơ bị Liên Hiệp Quốc can thiệp quân sự vì Wadiya theo đuổi chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân, Aladeen dẫn phái đoàn đến Mỹ đàm phán. Vừa đến thành phố New York, Aladeen bị chú ruột Tamir mướn sát thủ bắt cóc, hòng thủ tiêu. Anh may mắn trốn thoát và được Zoey (Anna Faris) - cô chủ một cửa hàng thực phẩm nhỏ của cộng đồng người Wadiya tại Mỹ cưu mang. Trong thời gian lưu lạc, Aladeen tận mắt chứng kiến nỗi bức xúc của cộng đồng người dân Wadiya về chính quyền độc tài do dòng họ mình cai trị. Trước những cuộc biểu tình, bạo động ngày càng nhiều ở quê nhà, Aladeen thức tỉnh…

Đạo diễn Larry Charles nổi tiếng với phong cách làm phim hài đậm tính giễu nhại, châm biếm với nội dung hướng đến các vấn đề thời sự đương đại. Ông từng nhận 1 đề cử Oscar và Quả cầu Vàng năm 2007 với phim điện ảnh hài với tựa dài ngoằng: "Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan". Lần này, "The Ditactor" cũng hướng về các sự kiện nóng bỏng đang được cộng đồng quan tâm như: các quốc gia trên thế giới cùng chạy đua vũ trang, chế tạo vũ khí hạt nhân, âm mưu đảo chính đòi quyền dân chủ ở các nước theo chế độ độc tài... Tuy nhiên, các sự kiện đó trong "The Ditactor" không khô khan, cứng nhắc mà được "hài hước hóa". Đơn cử, mở màn phim là cảnh các chính trị gia nổi tiếng như cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong IL, Tổng thống Mỹ Barack Obama, Ngoại trưởng Hillary Clinton nhận xét về chế độ độc tài ở Wadiya, cảnh báo về chương trình vũ khí hạt nhân… được biến tấu khôi hài; hay cách lãnh đạo chủ quan, độc đoán, nhiều chiêu trò lập dị của đô đốc Aladeen trong kế hoạch chế tạo bom hạt nhân, dập tắt phong trào dân chủ của nhân dân…

Phim tăng sự hấp dẫn khi Aladeen bị chú ruột hãm hại, phải lưu lạc bên ngoài và trải qua cuộc sống lao động cực nhọc với tâm trạng hồi hộp, lo lắng bị cộng đồng dân Wadiya "xử tội"... Tuy nhiên, cũng từ sự trải nghiệm đó, Aladeen nhận ra sai lầm trong quốc sách của mình. Cuối cùng, Aladeen đã vạch trần được bộ mặt của người chú phản phúc âm mưu đảo chính để xây dựng chính quyền bù nhìn và Aladeen đã tiến hành xây dựng một "nền dân chủ thực sự". Kết quả ở các đợt bầu cử sau đó, Aladeen đều được nhân dân Wadiya ủng hộ, đất nước không còn nạn bạo động, biểu tình…

Góp phần làm nên thành công phim phải nói đến diễn xuất chắc tay của nam diễn viên hài Sacha Baron Cohen vai đô đốc Aladeen – tuy độc tài nhưng bản chất thực sự lại là một người có tình cảm, biết nhìn nhận thiếu sót, sai lầm. Sánh đôi cùng Cohen là nữ diễn viên Anna Faris vai cô nàng Zoey cá tính và tốt bụng, có công lớn trong việc giúp "kẻ độc tài" Aladeen sửa chữa sai lầm, trở thành vị lãnh đạo tốt… Thêm một điểm cộng cho "The Dictator" là hai bản Pop sôi động "Everybody Hurts" (ban nhạc R.E.M.) và "A Moment Like This"(ca sĩ Kelly Clarkson) làm nền ở các trường đoạn hài hước khiến phim thêm vui nhộn.

Bích Vân

 

Chia sẻ bài viết