19/04/2013 - 20:29

“This Means War”

Đâu là tình bạn và đâu là tình yêu?

"This Means War" là phim điện ảnh do đạo diễn McG thực hiện, gởi gắm những thông điệp thú vị về tình bạn và tình yêu. Phim đã đạt được thành công ngoài mong đợi: thu về 156 triệu USD, nhiều lời khen từ giới phê bình điện ảnh và đạt điểm khá tốt trên website IMDB và Rotentomastoes…

Phim phát sóng lúc 18 giờ thứ bảy ngày 20-4 trên kênh Starmovies.

   Diễn viên Chris Pine (phải) vai FDR và Tom Hardy  vai Tuck.

Vào một ngày nọ, lời thề "dù thế nào thì chúng ta vẫn luôn luôn là bạn tốt của nhau" giữa hai chàng điệp viên Tuck (Tom Hardy) và FDR (Chris Pine) bị phá vỡ vì sự xuất hiện của cô nàng tóc vàng xinh đẹp Lauren Scott (Reese Witherspoon). Để chinh phục được trái tim của Lauren, hai chàng điệp viên hàng đầu CIA không từ bất cứ thủ đoạn nào trong chiến dịch cưa cẩm, thậm chí cả việc chơi xỏ nhau. Trong cuộc đua kịch tính này ai sẽ là người đến đích trước, khi hai chàng trai đều "bên tám lạng, người nửa cân"?

Có thể nói, đạo diễn McG đã khéo léo xây dựng nhiều tình huống bất ngờ, thú vị trong "cuộc đua" của hai chàng điệp viên Tuck và FDR. Tuck có vẻ ngoài rắn rỏi, hơi cục mịch và thực tế, anh chỉ thích hẹn hò ở khu vui chơi, mua sắm, quán cà phê. Còn FDR thì ngược lại, anh là một tay "sát gái" có hạng, ăn nói ngọt ngào, tự tin và sành điệu. Chặng đầu của cuộc đua, phần thắng có vẻ nghiêng về phía Tuck bởi cô nàng Lauren khá cổ hủ, cô từng bị người yêu đầu tiên phản bội nên ghét cay ghét đắng những kẻ đào hoa. Dĩ nhiên FDR không chịu thua cuộc, anh chàng bố trí cả một hệ thống theo dõi Lauren đến tận răng. Tuck cũng hành động tương tự và không từ thủ đoạn nào…

Không chỉ tập trung vào cuộc "cạnh tranh tình yêu" đầy mánh lới của Tuck và FDR, phim còn phân tích tâm trạng cắn rứt, lưỡng lự của cô nàng Lauren khi đưa ra quyết định cuối cùng để giải phóng mình khỏi nỗi khổ "bắt cá hai tay". "This Means War" đã thể hiện góc nhìn chân thật, đầy thú vị về tình yêu của đạo diễn McG. Phần lời thoại dí dỏm của các nhân vật đã tạo nên tiếng cười thoải mái cho khán giả. Đơn cử như những câu tán tỉnh "mật ngọt", hoa hòe của FDR dành cho Lauren hay lời nhận xét nửa mùa của Trish - cô bạn thân của Lauren khi được hỏi về FDR và Tuck…

Xem phim có thể nhận thấy rằng yếu tố tình cảm, hài hước là chủ đạo trên cái nền của hành động. Sự xuất hiện trở lại của ông trùm xã hội đen Heinrich ở cuối phim chỉ nhằm mục đích giải quyết mối quan hệ căng thẳng, đầy mâu thuẫn của hai anh chàng Tuck và FDR: khi FDR phát hiện băng nhóm của ông trùm Heinrich đang đe dọa mạng sống của Tuck, anh đã gạt qua những tính toán cá nhân, bất chấp nguy hiểm bảo vệ tính mạng của bạn mình. Trải qua cuộc đối đầu với Heinrich, cả hai anh chàng đã nhận ra rằng tình bạn của họ vẫn là điều quan trọng nhất. Lauren cũng đã đi đến quyết định cuối cùng theo lời mách bảo của con tim: "đừng chọn người tốt hơn mà hãy chọn người khiến mình tốt hơn"…

Hai nhân vật nam chính của bộ phim hiện là gương mặt tiêu biểu của Hollywood. Tom Hardy (vai Tuck) là diễn viên cơ bắp nên sự xuất hiện của anh trong phim hài tình cảm đã thu hút sự tò mò của người hâm mộ. Nhân vật FDR hào hoa (do Chris Pine thủ vai) cũng không kém phần hấp dẫn với đôi mắt sâu hút hồn phái nữ cùng với phong cách sành điệu, hài hước khiến người xem luôn tò mò về các chiêu trò cưa gái của anh. Một điểm sáng của phim là sự góp mặt của nữ minh tinh Reese Witherspoon vai cô gái tóc vàng Lauren. Reese nổi danh với phim hài "Legally Blonde" và từng đoạt giải Oscar trong phim "Walk the Line"…

BÍCH VÂN

Chia sẻ bài viết