 |
|
Áp-phích phim “So Young”. Ảnh: sj-world.net |
Điện ảnh Trung Quốc đang chứng kiến một làn sóng: phim của thế hệ đạo diễn trẻ đã hoặc chưa từng học chuyên ngành đạo diễn tràn lên màn ảnh rộng và thu được kết quả tốt tại các phòng vé. Thành công của “Lost In Thailand” (Lạc lối ở Thái Lan, đạt 1,29 tỉ nhân dân tệ) của đạo diễn Xu Zheng, “Finding Mr. Right” (Truy tìm người hoàn hảo, hơn 500 triệu nhân dân tệ) của Xiao Lu Xue
và gần đây là “So Young” (Gửi tuổi thanh xuân, 680 triệu nhân dân tệ sau bốn tuần công chiếu) của Triệu Vy dường như báo hiệu sự kết thúc “kỷ nguyên vàng” của thế hệ đạo diễn lớn tuổi. Ngày càng nhiều phim của các đạo diễn trẻ xuất hiện trên lịch chiếu ở các rạp “Tiny Times” (Tiểu thời đại) của Quách Kính Minh, “Badges of Fury” (Thần thám vô địch) của Vương Tử Minh... Những phim này với chi phí sản xuất thấp, câu chuyện hiện đại hơn đã gửi tín hiệu về sự thay đổi của điện ảnh Trung Quốc.
Theo các chuyên gia, là người mới, các đạo diễn trẻ không có tham vọng làm những phim “bom tấn”, đề tài hoành tráng mà chỉ chọn những câu chuyện tình cảm hiện đại, bình dị, gần gũi với khán giả. Những đạo diễn lớn tuổi có thiên hướng làm phim nghệ thuật cho rằng một bộ phim phải là sự phản ánh quan điểm cá nhân của đạo diễn, trong khi các đạo diễn trẻ nghĩ nhiều hơn về việc khán giả của họ muốn gì. Đặc điểm các phim của thế hệ trẻ là phá cách, có phần nổi loạn, đặc biệt không mang hơi hướng điện ảnh truyền thống từ nội dung, tư duy, lẫn cách thức thể hiện. Rất nhiều phim của thế hệ đạo diễn này đều do chính họ tự viết kịch bản, đạo diễn, thậm chí tự quay phim hoặc tham gia đóng vai. Những câu chuyện của họ kể ra đều sinh động, đa dạng đủ hình thức với nhiều chủ đề, nhiều thân phận con người rất bình thường trong xã hội. Mỗi phim như một lát cắt chân thực nhất về đời sống xã hội đương đại.
Việc có nhiều người tay ngang chuyển qua làm đạo diễn phim cũng đang mở ra một trào lưu mới. Nhiều diễn viên nổi tiếng Trung Quốc quyết định thử sức với những vai trò khác, vừa để chủ động tìm kiếm vai diễn phù hợp cho mình, vừa dọn đường cho tương lai khi chẳng may họ không còn ở vị trí ngôi sao màn bạc. Sắp tới, nữ diễn viên Dương Thái Ni sẽ đạo diễn phim tình cảm “Christmas Rose” (Hoa hồng Noel). Những ai chưa đủ tự tin vào khả năng ngồi ghế đạo diễn của mình, thì thử sức làm nhà sản xuất. Lâm Tâm Như đến giờ đã được công nhận là nhà sản xuất phim “mát tay”, đặc biệt ở dòng phim cổ trang khi “Schemes Of A Beauty” (Mỹ nhân tâm kế), “The Glamorous Imperial Concubine” (Khuynh thế hoàng phi)
mà cô thực hiện đều gây tiếng vang. Phạm Băng Băng từ lâu đã mở công ty sản xuất phim. Dương Mịch liều lĩnh mua bản quyền chuyển thể “Gossip girl” của Mỹ để làm phiên bản Trung Quốc. Điểm chung của những người chuyển hướng này là không ngại khổ ngại khó, sẵn sàng lăn xả. Họ chấp nhận thử thách với cái mới, sẵn sàng đối mặt với mọi lời khen chê. Nhờ lợi thế tuổi trẻ, họ rất nhanh nhạy đưa cái mới, những chi tiết hiện đại vào phim của mình. Một làn sóng phim ảnh mới tại Trung Quốc đang bùng nổ.
DUYÊN KHÁNH (Theo Global Times, Chinadaily)