19/05/2013 - 09:15

Đất nước hình chim Lạc

PHAN THÀNH MINH
                 
Qua bốn nghìn năm mới đến đất phương Nam
Chưa mỏi cánh chim bay về với biển
Phú Quốc xanh
Trường Sa vàng hiển hiện
Hạt bàng gieo khắp đảo xa
              
Che chắn vạn chài
Che chắn phong ba
Lợp nóc đảo
Phân thân làm ngư cụ
Phơi trên sóng che đời ngư phủ
Qua hết thăng trầm môi nở đóa hoa thơm
              
Gieo văn minh sông Hồng xuống chín khúc
Cửu Long
Xanh ngát lúa
Ngọt câu hò no ấm
Bánh chưng vuông
Bánh tét dài lạ lẫm
Lý qua cầu kĩu kịt mừng vui
              
Sớt Bắc chia Trung thơm thảo ngọt bùi
Hoa trái cá tôm tươi thắm tình miền Nam 
chung thủy
Mẹ đào hầm xuyên bao thế kỷ
Giữ đất này cho con cháu muôn sau
              
Hướng ra biển
Thuyền Tổ quốc - Mũi Cà Mau
Soi tới tương lai ngọn lửa pha-ken Đại Hùng,
Nam Rồng, Bạch Hổ…
Biển Tổ quốc – trái tim Việt Nam ta đó
Chung nhịp đập đất liền
Chung hạnh phúc gian nan.

Chia sẻ bài viết