 |
Một trại tị nạn của người Palestine ở Gaza bốc cháy vì bị Israel không kích. Ảnh: AFP |
Ngày 28-12, Israel tiếp tục thực hiện nhiều cuộc không kích xuống Dải Gaza của Palestine. Hãng tin Pháp AFP cho biết một nhà thờ, nơi Israel gọi là “căn cứ của các hành động khủng bố”, đã bị phá hủy. Trường quay của đài truyền hình Al Aqsa của lực lượng Hamas cũng bị đánh sập. Trong khi đó, hàng trăm binh sĩ và xe tăng Israel được điều tới biên giới với Gaza, chuẩn bị cho khả năng tái chiếm khu vực này. Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak cho biết sẽ mở rộng chiến dịch tấn công nếu cần thiết, đồng thời tuyên bố Israel sẽ không ký thỏa thuận ngừng bắn với Hamas. Chính quyền Tel Aviv cũng tiết lộ mục tiêu sắp tới có thể là các nhà lãnh đạo Hamas. “Hamas là một tổ chức khủng bố và không ai được miễn trừ”, Ngoại trưởng Tzipi Livni nói. Đáp lại, ông Khaled Mashaal, lãnh tụ Hamas đang sống lưu vong tại Syrie, kêu gọi lực lượng này tiến hành cuộc nổi dậy (intifada) lần thứ ba, cụ thể là nối lại việc đánh bom tự sát nhằm vào các mục tiêu Israel (Hamas ngừng tấn công liều chết từ tháng 1-2005).
Trong 9 giờ không kích đầu tiên hôm 27-12, khoảng 60 máy bay chiến đấu Israel đã rải hơn 100 tấn bom xuống Gaza, chủ yếu nhằm vào các trại huấn luyện, kho vũ khí và cơ sở sản xuất rốc-két của Hamas. Đã có tổng cộng ít nhất 280 người chết và 600 người bị thương. Trong số những người thiệt mạng có 15 thường dân và 3 chỉ huy cao cấp của Hamas. Đây được xem là một trong những cuộc tấn công đẫm máu nhất tại Trung Đông trong nhiều thập niên qua. Biện minh cho hành động tội ác của mình, Tel Aviv nói rằng họ không còn sự lựa chọn nào khác vì trong tuần qua, kể từ khi kết thúc thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 6 tháng giữa hai bên, Hamas đã bắn khoảng 300 quả rốc-két và đạn pháo vào miền Nam Israel (nếu tính cả năm 2008 thì Hamas đã phóng vào nước này hơn 3.000 quả rốc-két). Trong quá khứ, Israel cũng từng mở các chiến dịch trả đũa việc Hamas pháo kích vào lãnh thổ của họ, nhưng vẫn không ngăn được tình trạng này tái diễn. Thực tế là ngay sau các đợt không kích đầu tiên của Israel, Hamas đã đáp lại bằng cách bắn hơn 70 quả rốc-két vào nước này, làm 1 người chết và 6 người bị thương. Hôm qua, lực lượng này tiếp tục pháo kích vào Israel.
Ngoài việc trả đũa Hamas, cuộc không kích tàn bạo của Israel xuống Gaza còn được cho có động cơ chính trị. Cuộc tổng tuyển cử ở Israel sẽ diễn ra trong 6 tuần nữa, mà cả Bộ trưởng Quốc phòng Barak (chủ tịch Công đảng) và Ngoại trưởng Livni (lãnh đạo đảng Kadima) đều muốn làm người kế nhiệm Thủ tướng Ehud Olmert. Hai nhân vật này sẽ phải cạnh tranh gay gắt với cựu Thủ tướng Benyamin Netanyahu (lãnh đạo đảng Likud). Một cuộc thăm dò dư luận hồi cuối tuần rồi của tờ Maariv cho thấy Kadima có thể giành được 30 ghế trong Quốc hội 120 ghế, Likud được 29 ghế trong khi Công đảng chỉ có 11 ghế. Do an ninh là vấn đề được cử tri Israel quan tâm hàng đầu nên hành động mạnh tay vừa qua của quân đội Israel có thể cũng nhằm mục tiêu củng cố vị trí dẫn đầu cho bà Livni và cải thiện thứ hạng cho ông Barak. Mặt khác, xung đột leo thang với Hamas còn có thể khiến cuộc bầu cử ở Israel bị hoãn lại, và điều này có lợi cho Thủ tướng Olmert vì ông được tại vị thêm một thời gian nữa.
LÊ DÂN (Theo AFP)