21/05/2021 - 08:19

Cuộc chiến căng thẳng của nhân viên y tế Ấn Độ 

Các bác sĩ và nhân viên y tế Ấn Độ cảm thấy thiếu thốn và thiệt thòi trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19. Ngoài nguy hiểm về tính mạng, họ cũng bất lực khi phải đưa ra quyết định dẫn đến những cái chết bất đắc dĩ của bệnh nhân.

Hơn 1.000 bác sĩ bỏ mạng

Nhân viên y tế Ấn Độ theo dõi sức khỏe bệnh nhân COVID-19. Ảnh: NYT

Nhân viên y tế Ấn Độ theo dõi sức khỏe bệnh nhân COVID-19. Ảnh: NYT

Khi các giường bệnh chật kín người, các bác sĩ Ấn Độ buộc phải chọn ai trong số hàng dài đám đông bên ngoài cổng bệnh viện được vào bên trong để điều trị. Khi ô-xy cạn kiệt, họ phải chọn ai được tiếp nhận nguồn dưỡng khí quý giá. “Đó là những quyết định đau lòng nhất với tư cách một bác sĩ mà bạn phải đưa ra. Và đó là những gì đã xảy ra trong vòng 3 tuần qua.” - Tiến sĩ Mradul Kumar Daga, giáo sư y khoa tại bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 ở thủ đô New Delhi, cho hay.

Làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai tại Ấn Độ đang cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người mỗi ngày. Tính đến ngày 20-5, quốc gia Nam Á này ghi nhận gần 25,8 triệu ca nhiễm COVID-19, với hơn 287.000 trường hợp tử vong. Trong khi đó, các nhân viên y tế tuyến đầu của nước này cũng chịu tổn thất nặng nề. Hiệp hội Y khoa Ấn Độ cho biết, hơn 1.000 bác sĩ đã qua đời kể từ khi đại dịch bùng phát. Đáng lo ngại khi một ước tính cho thấy có tới 40% bác sĩ Ấn Độ nhiễm bệnh.

Theo tờ Independent, trong số các bác sĩ đã chết kể từ tháng 1 năm nay, có tới 97% chưa được tiêm vaccine COVID-19. “Do nhiều lý do khác nhau, chỉ 66% nhân viên y tế Ấn Độ được tiêm phòng đầy đủ” - Tiến sĩ J.A. Jayalal, Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Ấn Độ, cho biết.

Ngoài bị vắt kiệt sức bởi những ca làm việc kéo dài, các y bác sĩ Ấn Độ còn phải đối mặt với sự đe dọa và bạo lực. Nhiều video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy gia đình các bệnh nhân COVID-19 hành hung nhân viên y tế trong hành lang bệnh viện, bắt nạt, mắng nhiếc họ. “Mọi người đều rất căng thẳng. Ngay cả một vấn đề nhỏ cũng gây ra một cuộc chiến lớn. Nhiều người không hiểu được tình hình. Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe phải chịu đựng tất cả những điều này” -  Tiến sĩ Jayalal cho hay. Song, đối với nhiều nhân viên y tế, nỗi đau lớn nhất là nhìn thấy sự ra đi của chính đồng nghiệp ngay trước mắt mình. 

Lực lượng chống dịch mỏng

Ấn Độ từ lâu thiếu hụt nhân lực trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và đại dịch COVID-19 đã làm trầm trọng thêm vấn đề này. Thống kê cho thấy, Ấn Độ có khoảng 1,2 triệu bác sĩ trên tổng dân số hơn 1,3 tỉ người, khoảng 17 nhân viên y tế/10.000 dân, thấp hơn nhiều so với ngưỡng của Tổ chức Y tế Thế giới là 44,5 nhân viên y tế/10.000 người. Mặt khác, chi tiêu dành cho chăm sóc sức khỏe của Ấn Độ khá thấp, chỉ chiếm khoảng 3,5% GDP, chưa bằng một nửa mức trung bình toàn cầu.

Tuy nhiên, sự phân bổ nhân viên y tế không đồng đều tại các vùng. Theo đó, chỉ có khoảng 40% nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe phân bổ ở các vùng nông thôn, nơi có hơn 70% người Ấn Độ sinh sống. Riêng tại Bihar, một trong những bang nghèo nhất của Ấn Độ, chỉ có 0,24 giường bệnh/1.000 dân, chưa bằng 1/10 mức trung bình của thế giới.

Trước tình trạng thiếu hụt nhân viên y tế trầm trọng, Thủ tướng Narendra Modi gần đây công bố một loạt biện pháp đặc biệt. Nhà lãnh đạo quốc gia Nam Á kêu gọi giới chức nước này tiếp cận với hàng chục ngàn sinh viên y khoa năm cuối và thực tập sinh, đưa ra các cam kết về tiền lương và ưu tiên tạo việc làm trong tương lai nếu họ tham gia chống dịch.

Trong khi đó, khoảng 90.000 bác sĩ Ấn Độ được đào tạo ở Nga, Trung Quốc và Ukraine đang bày tỏ mong muốn tham gia chống dịch thay vì ngồi im chờ giấy phép hành nghề của địa phương. Được biết, trước khi được phép hành nghề, sinh viên tốt nghiệp từ các trường y ở Bangladesh, Philippines, Nepal và Kyrgyzstan phải vượt qua các kỳ thi tại Ấn Độ.

TRÍ VĂN (Theo NYT, Independent)

Chia sẻ bài viết