"Bóng tối rực rỡ" dài 38 tập lôi cuốn người xem dõi theo hành trình tìm lại thân phận của cô gái người mất tất cả giấy tờ tùy thân, không thể chứng minh được thân phận và không hề biết rằng tài sản, hôn ước mà cha để lại đã bị đánh cắp bởi kẻ mạo danh. Bộ phim do Công ty Sóng Vàng sản xuất, phát sóng lúc 21 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên VTV9.
 |
|
Bảo Hoàng (Việt Anh, trái), Tú Lan (Lê Khánh, giữa) và Hữu Tài (Hà Trí Quang). Nguồn ảnh: maskonline |
Gia đình ông Khương đang sống hạnh phúc thì xảy ra biến cố: người vợ bị bọn cướp giết, công trình xây dựng do công ty ông phụ trách bị sập giàn giáo làm hàng chục người thiệt mạng. Lo sợ bị truy cứu trách nhiệm, ông Khương mang con gái Lam Tiên đến nơi khác sinh sống, thay đổi tên tuổi. Trước khi đi, ông gửi toàn bộ giấy tờ tài sản cho người bạn thân là ông Bảo Sùng.
Hơn 20 năm trôi qua, ông Bảo Sùng vẫn chờ đợi con gái ông Khương quay về để trao trả tài sản, thực hiện hôn ước giữa hai gia đình. Bảo Hoàng (Việt Anh)- con trai ông Bảo Sùng - có người yêu là Phượng Trân (Thanh Trúc) nhưng cha anh luôn ngăn cấm vì anh được định hôn ước với Lam Tiên. Bỗng một ngày, có cô gái tự xưng là Lam Tiên đến gặp ông Bảo Sùng, đưa ra đầy đủ giấy tờ chứng minh thân phận là con ông Khương. Lúc này, Bảo Hoàng đang mắc nợ lớn do thua cá độ. Anh phản bội tình cảm của Phượng Trân, chấp nhận cuộc hôn nhân với Lam Tiên để thừa hưởng khối tài sản kếch sù từ nhà vợ.
Không lâu sau, Bảo Hoàng phát hiện vợ mình là người giả danh, thực chất cô ta là Tú Lan (Lê Khánh), có quá khứ ăn chơi sa đọa. Nhưng Bảo Hoàng vẫn đồng lõa che giấu để chiếm đoạt tài sản. Sự thật Nguyên Thủy (Thúy Ngân) mới là Lam Tiên thật, đã bị lừa lấy mất giấy tờ khi trên đường vào Nam tìm kiếm ông Bảo Sùng. Trong một tai nạn, Nguyên Thủy được Hữu Tài (Hà Trí Quang) giúp đỡ, sau đó giới thiệu đến luật sư Phượng Trân để đòi lại thân phận.
"Bóng tối rực rỡ" là bài học cảnh tỉnh sự tham lam và ích kỷ. Vì muốn chiếm đoạt tài sản của người khác, Tú Lan và mẹ cô đã không từ thủ đoạn nào để hãm hại Nguyên Thủy. Cuối cùng cái giá Tú Lan phải trả là gương mặt bị hủy hoại vì axit, hai mẹ con cô phải đối mặt với lao tù, lương tâm bị dằn xé. Còn Bảo Hoàng cũng phải trả giá cho những tham vọng của mình khi bị người thân, bạn bè quay lưng.
"Bóng tối rực rỡ" còn là câu chuyện đẹp về tình bạn và tình người. Bơ vơ giữa đất khách, Nguyên Thủy đã nhận được sự cưu mang của những người lao động nghèo từ miếng ăn đến chỗ ngủ. Những người bạn như Hữu Tài, Phượng Trân không e ngại trước khó khăn, nguy hiểm giúp cô trong suốt hành trình tìm lại công lý. Đó còn là sự chân tình, giữ trọn lời hứa của ông Bảo Sùng với người bạn quá cố
Dàn diễn viên trẻ, diễn xuất đều tay. Riêng vai diễn Tú Lan là thử thách dành cho Lê Khánh bởi tính cách đa chiều, tâm lý biến đổi liên tục: từ cô gái bốc đồng, vô ưu biến đổi thành con người toan tính, nham hiểm vì tiền rổi trở nên hiền lành, sau những bất hạnh. Lê Khánh đã tạo ấn tượng cho người xem về nhân vật Tú Lan vừa đáng trách, đáng thương.
ÁI LAM