09/06/2012 - 21:22

Boko Haram tiếp tục gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp Nigeria

 Cảnh tượng điêu tàn sau một cuộc tấn công của Boko Haram tại một trường học ở thành phố Maiduguri hồi trung tuần tháng 5 vừa qua. Ảnh: AFP

Không ai có thể giải thích sự biến đổi nhanh chóng của Boko Haram từ một nhóm chuyên sản xuất các loại vũ khí tự chế đến việc trở thành một tổ chức mà hầu hết một nửa các tình trạng báo động quân sự trong nước đều có liên quan tới họ. Một số người cho rằng nhóm này đã lợi dụng mối quan hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda nhằm tiếp cận một lượng lớn chất nổ, đạn dược và vũ khí mà một trong số đó có thể chảy ra khỏi Libye kể từ khi chế độ Muammar Gadhafi sụp đổ. Điều này không chỉ tạo ra mối đe dọa cho chính phủ Nigeria mà nó còn tạo nên “bóng ma” của một cuộc thánh chiến rộng lớn.

Từ đầu năm 2011 cho đến nay, Boko Haram đã cướp đi hơn 1.000 sinh mạng trong một chiến dịch theo kiểu Taliban nhằm lật đổ chính phủ và áp đặt luật Hồi giáo trên khắp đất nước đông dân nhất châu Phi. Tiếp theo đó là hàng loạt các vụ đánh bom tự sát và tấn công phối hợp liên tiếp xảy ra làm rung chuyển Thủ đô Abuja, trung tâm Nigeria. Tháng 8-2011, nhóm này đã tấn công cơ quan đại diện Liên Hiệp Quốc (LHQ) ở Abuja, làm 25 người thiệt mạng. Gần đây, tổ chức này còn cảnh báo các tín đồ tôn giáo khác phải rời khỏi miền Bắc Nigeria, khiến nhiều người phải khăn gói đi về miền Nam, làm cho tình hình càng trở nên căng thẳng trong một quốc gia vốn đã bị chia rẽ bởi bạo lực sắc tộc và tôn giáo một cách khủng khiếp. Cuối tháng rồi, thủ lĩnh Boko Haram Abubakar Shekau đã tung một đoạn video theo phong cách al-Qaeda, dọa thủ tiêu Tổng thống Goodluck Jonathan và các quan chức trong Chính phủ Nigeria sau khi Tổng thống Jonathan tuyên bố sẽ mạnh tay trấn áp các lực lượng nổi dậy.

Boko Haram đẩy mạnh các hoạt động khủng bố từ giữa năm 2010. Tổ chức này tăng cường mua sắm vũ khí, chiêu mộ thuộc hạ, tiến hành các vụ tấn công liều chết nhằm các trụ sở cảnh sát, văn phòng chính phủ và cả các cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Nigeria, gieo rắc nỗi khiếp sợ khắp Nigeria.

TRÍ VĂN (Theo Los Angeles Times)

Chia sẻ bài viết