29/04/2026 - 14:03

"Mùa diều nghệ thuật" thu hút du khách ở TP Cần Thơ 

Mỗi chiều, cả ngàn người dân, du khách đổ dồn về Quảng trường Tây Đô (Khu đô thị 586, phường Hưng Phú, TP Cần Thơ) cùng hướng mắt lên bầu trời ngắm nhìn hàng trăm cánh diều nghệ thuật, diều khổng lồ khí động học. Đặc biệt, nơi đây đón gió sông Hậu, nên đông đảo người dân và du khách đến đây vừa để vui chơi, vừa thư giãn sau một ngày nắng hanh oi ả.

Nhằm phục vụ du khách tốt hơn khi đến Quảng trường Tây Đô thả diều, ngắm diều, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ phối hợp UBND phường Hưng Phú tổ chức chương trình “Mùa diều nghệ thuật” năm 2026. Mùa diều diễn ra từ ngày 18-4 đến 3-5. Thời gian này, Ban tổ chức thực hiện nhiều chương trình văn nghệ phục vụ du khách; còn 2 đêm sẽ diễn ra vào 2-5 và 3-5 tới.

Phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ xin giới thiệu đến độc giả những hình ảnh đầy màu sắc và kết nối cộng đồng của "Mùa diều nghệ thuật" năm nay.

Sắc màu bầu trời Quảng trường Tây Đô trong “Mùa diều nghệ thuật”.

“Bầy cá mập” bay trên không trung trong sự thích thú của mọi người.

Cả những chú thằn lằn cũng “biết bay”.

Có những chiều, sự xuất hiện của anh Nguyễn Duy Phúc (Phúc Râu), người chơi diều nổi tiếng cả nước, tại Quảng trường Tây Đô, khiến nhiều người chú ý vì những chú diều khí động học khổng lồ, phiên bản giới hạn của anh. Nhiều hội chơi diều ở Cần Thơ cũng góp mặt, giao lưu, cùng thả cao những cánh diều khiến “Mùa diều nghệ thuật” thực sự là tác phẩm nghệ thuật trên bầu trời. 

Khu vực quảng trường có chỗ bán thức ăn nhanh, nước uống, phục vụ du khách.

Tuổi thơ của hai chị em nhỏ đáng yêu hẳn sẽ có thêm ký ức đẹp bên “Mùa diều nghệ thuật”.

Đẹp quá, mùa diều ở Cần Thơ!

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết