17/09/2013 - 22:39

Xem “Hoa nở trái mùa”

Biết đứng dậy sau vấp ngã

Ba cô gái có xuất thân khác nhau đều vấp ngã khi mới vào đời. Họ đã cùng nương tựa vào nhau để vượt qua khó khăn, chông gai để tìm thấy ý nghĩa cuộc sống và hạnh phúc. Phim dài 20 tập, do VFC sản xuất, phát sóng lúc 14 giờ 40 phút thứ bảy và Chủ nhật hằng tuần trên VTV3.

Tuệ (Thanh Vân Hugo) xinh đẹp, thông minh, quyết đoán trong công việc. Tuệ yêu Hưng, người đã có vợ con và chấp nhận đứng bên lề cuộc sống của Hưng. Mặc cho gia đình can ngăn, Tuệ dọn ra ngoài sống để theo đuổi tình cảm của mình.

Tuệ thuê căn hộ cùng với Hạ (Lưu Đê Ly) và Hoài (Thùy Dương). Hạ có tính bốc đồng, mơ ước trở thành ca sĩ nhưng cha cô không đồng ý, chỉ muốn cô nối nghiệp làm kinh tế. Cô luôn bất hòa với mẹ kế vì cho rằng bà là nguyên nhân gây ra cái chết của mẹ cô. Còn Hoài mồ côi từ nhỏ, tự mình vươn lên, trở thành nhân viên được trọng dụng ở tạp chí thời trang. Hoài yêu Việt nhưng gặp phải sự phản đối của mẹ Việt. Cô luôn ám ảnh về dấu vết quá khứ từng bị lạm dụng, mang thai và đứa con bị bắt mất khi vừa được sinh ra.

Tuệ (Thanh Vân Hugo, trái), Hạ (Lưu Đê Ly) và Hoài (Thùy Dương, phải).
Nguồn ảnh: vtv

Ban đầu, ba cô gái luôn xảy ra xung đột vì tính cách khác nhau.Nhưng sống cùng nhau họ bắt đầu hiểu nhau, giúp nhau vượt qua những khó khăn.

"Hoa nở trái mùa" phản ánh vấn đề: con người ai cũng từng vấp ngã, sai lầm nhưng phải biết đứng dậy để sửa chữa, trân trọng những gì mình đang có và vươn đến những điều tốt đẹp hơn. Khi biết sự thật Hưng lợi dụng về tình cảm lẫn công việc, Tuệ rơi xuống đáy vực cuộc sống, mất hết tất cả: công danh, gia đình và cả đứa con đang hình thành trong bụng. Trầm cảm, nghĩ đến cái chết nhưng Tuệ nhận ra bất hạnh của mình không là gì so với hoàn cảnh của những người bạn xung quanh. Cô bắt đầu lại cuộc sống mới. Hoài cuối cùng cũng can đảm cho Việt biết sự thật, và cô đi tìm đứa con bị thất lạc của mình. Hạ vô tình gây ra cái chết cho cha, mới bừng tỉnh nhận ra những sai lầm từ sự bốc đồng, trẻ con của mình.

Các cô gái trong "Hoa nở trái mùa" có một tình bạn đẹp. Họ không lên án hay trách cứ mỗi khi bạn mình vấp sai lầm mà tìm cách giải quyết vấn đề. Bạn bè đã tiếp thêm nghị lực, tinh thần giúp nhau đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã.

Ba diễn viên Thanh Vân Hugo, Lưu Đê Ly, Thùy Dương diễn tốt, khắc họa, làm nổi bật được tính cách và chiều sâu tâm lý của mỗi nhân vật mình đảm nhận. Vai diễn này của Thanh Vân Hugo là một bước ngoặt đánh dấu sự trở lại của cô sau 7 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. Nếu trước đây các vai diễn của cô đều hồn nhiên, trong sáng thì lần này nhân vật đa chiều, nhiều cung bậc cảm xúc, đòi hỏi sự trải nghiệm. Thanh Vân Hugo để lại trong lòng khán giả nhân vật Tuệ đáng thương lẫn đáng trách.

Ái Lam

 

Chia sẻ bài viết