22/12/2013 - 08:34

Bát nháo giải thưởng!

Cuối năm, làng giải trí Việt ồn ào bởi hàng chục giải thưởng lần lượt tổng kết và trao giải, ở nhiều lĩnh vực: âm nhạc, sân khấu, thời trang… và cả giải "người đẹp nhất trong năm"! Giải thưởng nhiều như "nấm mọc sau mưa" nhưng tất cả đều dừng lại ở mức độ "cho có", không phản ánh được thực trạng làng giải trí trong năm qua.

Hình ảnh con gái Trương Ngọc Ánh trao danh hiệu “Nhóc tỳ của năm” cho con trai Kim Hiền chưa đầy 8 tuổi khiến nhiều người băn khoăn. Ảnh: ngoisao.net 

Giữa tháng 12 này, giải thưởng "Ngôi sao của năm" do báo điện tử Ngoisao.net tổ chức lễ trao giải hoành tráng. Nhưng khán giả không khỏi buồn cười khi nghe những hạng mục giải thưởng "tôn vinh trai xinh gái đẹp": Mỹ nhân của năm, Mỹ nam của năm, Bà mẹ của năm, Nhóc tỳ của năm, Cặp đôi của năm, Đám cưới của năm… và tiêu chí xét chọn hoàn toàn không dựa vào sự cống hiến hay đạo đức của nghệ sĩ trong năm qua. Liệu chuyện hẹn hò, đám cưới của nghệ sĩ có đáng để được tôn vinh làm "chuyện của năm" hay không? Đó là chưa nói đến những khúc mắc đằng sau các danh hiệu. Đơn cử như danh hiệu "Bà mẹ của năm" được trao cho Jenifer Phạm - người "bận" chạy sô và khoe mẽ hạnh phúc với người chồng thứ 2! Nhìn gương mặt ngượng nghịu, khó hiểu của con gái diễn viên Trương Ngọc Ánh khi trao danh hiệu "Nhóc tỳ của năm" cho "người kế nhiệm"- con trai diễn viên Kim Hiền, người xem không khỏi ái ngại, lo lắng. Ngay từ nhỏ, các em đã bị cuốn vào guồng đua của danh tiếng, vật chất.

Giải thưởng âm nhạc Zing Music Award 2013 (ZMA) của trang mạng chia sẻ âm nhạc zing.vn sau 4 năm tổ chức cũng bị chỉ trích không ít. Năm nay, những ca sĩ nổi bật trong năm qua như: Thu Minh, Tùng Dương, Đức Tuấn… bị gạt tên, thay vào những cái tên lai Tây, lạ hoắc: Justa Tee, Miu Lê, Mr.Siro... Trong bảng Tốp 10 ca sĩ của năm có cả Phương Mỹ Chi - cô bé 11 tuổi vừa đoạt á quân Giọng hát Việt nhí, đứng bên cạnh các ca sĩ tên tuổi như: Bằng Kiều, Cẩm Ly, Hồ Ngọc Hà… Theo thông tin từ ban tổ chức, Phương Mỹ Chi hiện có số phiếu bình chọn vượt xa các ca sĩ khác. Nếu kết quả này là chung cuộc, liệu cô bé có mặc nổi "chiếc áo" "Ca sĩ của năm"?

Đây cũng là lần thứ hai ZMA "nói một đằng làm một nẻo". Dù Ban tổ chức tuyên bố tẩy chay những nghệ sĩ tai tiếng nhưng năm 2012, với vụ "khóa môi nhà sư", ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vẫn nhận 2 giải thưởng. Năm nay, chủ nhân của tai tiếng "giả bác sĩ Cát Tường" lại được đề cử "Ca sĩ của năm". ZMA 2013 còn có điều khoản khó hiểu là các hạng mục yêu thích: ca sĩ được yêu thích, bài hát được yêu thích… người yêu nhạc chỉ được tham gia bình chọn qua smartphone (?!!) bởi theo Trưởng ban tổ chức ZMA Phan Lê Mạnh: "Smartphone là xu thế hiện nay của người tiêu dùng" (!).

Giải thưởng trong lĩnh vực giải trí hiện nay đã không còn là mang ý nghĩa là sự ghi nhận những cống hiến, tài năng của nghệ sĩ. Mỗi năm, làng giải trí Việt lại có hàng trăm giải thưởng được trao, hàng trăm nghệ sĩ được nhận, nhưng liệu có bao nhiêu nghệ sĩ thực sự tài năng và sống trong lòng khán giả?

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết