13/04/2013 - 09:28

“Brave”

Bài học ý nghĩa cho tuổi mới lớn

  Tạo hình công chúa Merida với mái tóc xoăn đỏ cá tính.

"Số mệnh ở trong con người mỗi chúng ta, bạn chỉ cần đủ dũng cảm để thấy được nó" là thông điệp mà phim hoạt hình "Brave" gởi gắm đến khán giả. Với cách xây dựng nhân vật ấn tượng, kỹ xảo 3D bắt mắt… "Brave" do Mark Andrews và Brenda Chapman đồng dàn dựng, giành được chiến thắng tại Oscar 2013 "Phim hoạt hình xuất sắc nhất", đạt doanh thu 535 triệu USD. Phim phát sóng lúc 20 giờ thứ bảy ngày 13 – 4 trên kênh Star Movies.

Lấy bối cảnh vùng cao nguyên Scotland ở thế kỷ thứ 10, công chúa Merida - con của vua Fergus và hoàng hậu Elinor - có cá tính mạnh mẽ. Cô bé "ghét cay ghét đắng" chuyện may vá, thêu thùa, nấu ăn… mà chỉ thích cưỡi ngựa, bắn cung, trèo đèo vượt suối, chinh phục những ngọn núi cao... Điều này khiến cho hoàng hậu Elinor khó tính phiền lòng. Trong một đợt tuyển chọn phò mã, Merida làm bẽ mặt 3 chàng trai - con của các vị tộc trưởng lân cận - để thoát khỏi hôn nhân sắp đặt nên bị mẹ trách mắng. Merida buồn bã bỏ vào rừng và đi lạc đến nhà một bà phù thủy già giỏi phép thuật. Merida đã nhờ bà phù thủy giúp cô "thay đổi con người mẹ". Trở về nhà, Merida sửng sốt vì điều ước mà mình gây ra: hoàng hậu Elinor biến thành một con gấu khổng lồ. Merida cảm thấy hối hận khi mẹ bị mọi người săn đuổi. Cô phải làm gì để phá giải lời nguyền trước khi nó trở nên vĩnh viễn?

"Brave" là "đứa con chung" của hai đại gia phim hoạt hình Pixar và Disney. Phim khai thác xung đột tình cảm giữa một người mẹ mẫu mực, cứng nhắc và cô con gái cá tính, bướng bỉnh. Công chúa Merida đại diện cho những thanh thiếu niên tuổi mới lớn thường nông nỗi, luôn muốn thể hiện mình, tự quyết và bất chấp mọi quy tắc. Hiển nhiên những việc làm thiếu suy nghĩ có lúc sẽ xảy ra những hậu quả đáng tiếc. Và điều quan trọng là các cô, cậu bé như Merida sẽ rút ra bài học gì từ những lỗi lầm. Thời gian sống trong rừng cùng con gái, hoàng hậu Elinor đã thấu hiểu được nỗi lòng của con mình, bà tha thứ cho sự bồng bột của Merida; còn cô công chúa Merida ương bướng cũng đã trưởng thành hơn, cô biết trân trọng tình yêu thương, sự lo lắng của mẹ dành cho mình và cô bé cũng nhận ra rằng "số mệnh ở trong con người mỗi chúng ta, bạn chỉ cần đủ dũng cảm để thấy được nó". Hiển nhiên, việc thay đổi số phận cần phải gắn với tính trách nhiệm, ý thức được điều mình làm… Có thể nói câu chuyện về Merida chính là bài học đầu đời, nhiều ý nghĩa cho các cô cậu bé khi bước vào đời.

Thuộc thể loại 3D nên "Brave" có màu sắc tươi sáng, hình ảnh sắc nét, sống động, có chiều sâu. Bối cảnh vùng thảo nguyên Scotland tuyệt đẹp, hùng vĩ với những khu rừng già âm u bí ẩn thu hút khán giả bước vào cuộc phiêu lưu đầy thú vị của công chúa Merida… Đặc biệt tạo hình nhân vật để lại nhiều ấn tượng: Merida với mái tóc xoăn đỏ rực đầy cá tính vun vút trên lưng ngựa, có tài bắn cung chuẩn xác, vua Fergus vóc dáng cao lớn dũng mãnh, không sợ bất cứ kẻ thù nào nhưng lại dịu dàng, yêu chiều vợ con, hoàng hậu Elinor nghiêm khắc, khó tính khiến cho các quần thần khiếp vía, con gấu Mur’do khổng lồ, hung bạo vô hại trước gươm đao…

Điểm thu hút nữa của phim là 20 bài nhạc nền đa phong cách. Nổi bật là bài "Touch the sky" có giai điệu vui tươi, giòn giã được lồng vào những cảnh chiến đấu khiến phim trở nên hoành tráng hơn; hay ca khúc trầm lắng "Into the open air" do ca sĩ Julie Foulis trình bày làm nền cho những cảnh các nhân vật thể hiện tình cảm như khi Merida và hoàng hậu Elinor ngồi bên nhau tạo được ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả…

"Brave" hoàn toàn xứng đáng bước lên đài vinh quang Oscar 2013 với hạng mục phim hoạt hình xuất sắc nhất.

Thảo Yên

Chia sẻ bài viết