03/09/2012 - 19:21

Anh ưu ái các thành viên của chế độ Mubarak ?

Báo Guardian của Anh dẫn kết quả một cuộc điều tra mới đây cho thấy Chính phủ Anh đang dính vào một vụ bê bối lớn khi cho phép các thành viên chủ chốt dưới trướng cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak giữ lại tài sản trị giá hàng triệu bảng ở Anh, được cho có thể vi phạm các lệnh trừng phạt đã được quốc tế thông qua. Hành vi trên đã dẫn đến các cáo buộc cho rằng các bộ trưởng Anh quan tâm đến việc bảo vệ “mối quan hệ ấm cúng” giữa Luân Đôn với giới tài chính A-rập hơn là bảo vệ công lý.

Ai Cập bị thất thoát khối tài sản khổng lồ sau sự sụp đổ của ông Mubarak. Ảnh: Guardian 

Tổng thống bị lật đổ Mubarak đã bị kết án tù chung thân vào tháng 6-2012. Một cuộc điều tra kéo dài 6 tháng do đài BBC A-rập thực hiện và được công bố trên báo Guardian và báo A-rập al-Hayat đã xác định nhiều tài sản có giá trị liên quan đến gia đình và đồng sự của ông chưa bao giờ bị phong tỏa. Chúng bao gồm các căn hộ sang trọng ở Chelsea và Knightsbridge cùng nhiều công ty được đăng ký tại Luân Đôn. Một thành viên trong gia đình của ông Mubarak thậm chí còn được cấp phép thành lập một doanh nghiệp có trụ sở tại Anh trong vài tháng gần đây dù bị liệt vào danh sách những người Ai Cập bị Bộ Tài chính Anh cấm vận.

Đáp lại cuộc điều tra nói trên, Bộ Ngoại giao Anh cho biết họ đang phối hợp chặt chẽ với những người đồng cấp Ai Cập để “săn lùng” khối tài sản kia, trong khi Bộ Tài chính cho biết họ tin rằng mình đã làm đúng chức trách. Theo Guardian, vụ bê bối này sẽ gây khó khăn cho các bộ trưởng Anh, những người từng bày tỏ ủng hộ các cuộc nổi dậy ở thế giới A-rập và tuyên bố có “hành động kiên quyết” truy lùng và trả lại các nguồn quỹ trái phép được đưa ra khỏi Ai Cập.

Trước đó, chỉ 3 ngày sau khi chế độ Mubarak sụp đổ, với áp lực tìm lại hàng tỉ USD bị thất thoát, chính quyền lâm thời tại Cairo đã yêu cầu các quan chức phương Tây “đóng băng” tài sản một số cựu thành viên của chế độ Mubarak bị nghi ngờ biển thủ công quỹ. Trong khi Thụy Sĩ chỉ mất khoảng nửa giờ để phong tỏa khối tài sản của những người này, trị giá gần 500 triệu bảng, phía Anh phải mất đến 37 ngày để làm việc đó mà chỉ “đóng băng” được khoảng 100 triệu bảng, khoản tiền còn lại thì vẫn “bặt vô âm tín”.

TRÍ VĂN (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết