06/01/2013 - 18:01

“Tuổi 25” của Lê Cát Trọng Lý

Album "Tuổi 25" . Ảnh: news.go.vn

Sau hành trình du ca xuyên Việt "Vui" hơn một năm trước, người hâm mộ ít thấy Lê Cát Trọng Lý. Những ngày cuối năm, Lý xuất hiện với mái tóc đinh thật "ngầu" và album thứ hai "Tuổi 25" nhưng vẫn giữ nguyên sự mộc mạc, trong trẻo và cảm xúc như thuở "Chênh vênh".

Người nghe cảm nhận Lê Cát Trọng Lý trưởng thành trong sáng tác và cách hát, trầm lắng và suy ngẫm nhiều hơn trong album "Tuổi 25". 9 ca khúc mới của Lý gồm: "Mùa xuân", "Thương", "Con đường lạ", "Thu lu", "Chưa ai", "Không tên", "Mộng du", "Tám chữ có", "Nhiều người ôm giấc mơ" vẫn với tiếng ghi-ta chủ đạo cùng tiếng hát tự nhiên, không luyến láy của Lý. Album được thu trực tiếp từ một đêm diễn ở Hà Nội nhưng chất lượng rất tốt.

Lê Cát Trọng Lý là một trong số ít nhạc sĩ trẻ được giới chuyên môn đánh giá cao. Năm 2006, khi đang là sinh viên năm nhất khoa tiếng Nga của Trường Đại học Đà Nẵng, cô gái đến từ sông Hàn quyết định bỏ học vào TP Hồ Chí Minh thi vào ngành Viola của Nhạc viện TP Hồ Chí Minh. Chỉ một năm sau khi vào Nhạc viện, Lý đã "rinh" hàng loạt giải thưởng của Bài hát Việt như: "Bài hát của tháng", "Ca sĩ thể hiện ca khúc hiệu quả", "Nhạc sĩ triển vọng"…Bài hát "Chênh vênh" của Lý trở thành "Bài hát của năm".

Album đầu tay "Lê Cát Trọng Lý" do Lý sáng tác và trình bày ra mắt đầu năm 2011 đã được giới chuyên môn đánh giá cao và tạo "cơn sốt" trên thị trường băng đĩa với kỷ lục 10.000 đĩa phát hành. Lê Cát Trọng Lý tâm sự: "Tôi luôn muốn khoác lên những sáng tác của mình sự mộc mạc, chân thật, nhiều cảm xúc và cái quan trọng nhất là tôi cảm thấy nó giống mình, mình thích. Khán giả nghe thì cho rằng nó là của tôi".

Các sáng tác của Lê Cát Trọng Lý lúc nào cũng chọn ghi-ta làm chủ đạo, thể hiện sự quan sát về cuộc sống, tình yêu với tinh thần lạc quan, yêu đời. Những khắc khoải về hoài bão, khát khao của tuổi trẻ nhưng Lý diễn đạt bằng ngôn ngữ khá gần gũi: "Nhìn em ngồi thu lu. Em hát về giấc mơ đã mất. Ai nhắc lại những cơn mộng xưa. Giống như mặt trăng ai cướp đi…" (Thu lu). Ước mơ của cô gái tuổi 25 cũng thật lạ: "Có ước mơ tựa cánh buồm. Có bước chân dài hơn con đường…" ("Tám chữ có").

Một cô gái trẻ xinh đẹp, tài năng và được nhiều người yêu mến như Lê Cát Trọng Lý đã chọn cách hoạt động độc lập, đứng ngoài guồng thị trường. Cô vẫn thường nói: "Chỉ viết khi tâm hồn rung động và chỉ hát khi con tim lên tiếng!". Mong sao nhạc Việt có thêm nhiều người như cô.

"Tuổi 25" của Lý thật đẹp và ngọt ngào!

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết