08/06/2013 - 20:05

“Người khôn ai nỡ…”

Người xưa có câu: "Kim vàng ai nỡ uốn câu. Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời" để nhắc nhở ta kiềm chế, suy nghĩ trước khi phát ngôn. Đáng buồn là hiện nay nhiều nghệ sĩ xem việc mạt sát, văng tục là một cách thể hiện cá tính và "đánh bóng" bản thân.

Ca sĩ Pha Lê dù bước vào làng giải trí khá lâu nhưng hầu như rất ít người biết đến. Gần đây, có lẽ để "hâm nóng" tên tuổi, Pha Lê chọn cách thường xuyên cập nhật những phát ngôn có tính chất "đá cá lăn dưa" trên trang facebook cá nhân. Bức xúc một trang báo mạng sử dụng hình ảnh riêng của cô trên facebook để đăng báo, Pha Lê đã mắng chửi, mạt sát, thậm chí là văng tục với người phụ trách trang mạng. Trước đó, Pha lê còn nổi tiếng với việc mạt sát đồng nghiệp.

Nói xấu nhau bằng "ngôn ngữ chợ búa" dường như đã trở thành "bệnh" của một số nghệ sĩ hiện nay. Hễ không vừa lòng là họ lại dùng lời lẽ rất khó nghe để "hạ gục" đối phương. Điển hình như khi Hà Anh được chọn làm giám khảo cuộc thi "Người mẫu Việt Nam", siêu mẫu Trang Trần đã tức tối: "Có một con khùng trong tấm hình theo mọi người là bánh bèo nào?"; "Cần phải mua cây cột cho ả đu và liếm...". Hành xử "giang hồ" nhất là người mẫu Vũ Hạnh Nguyên. Facebook của cô tràn ngập những lời mắng chửi hoặc cạnh khóe đồng nghiệp. Gần đây nhất là tuyên bố: "Ai nói xấu tôi, tôi chửi luôn. Tôi chẳng bao giờ chửi đến câu thứ hai đâu, cảnh cáo lần một mà không ngoan, lần hai đánh luôn, gặp đâu đánh đó".

Tại sao những phát ngôn vô văn hóa này được không ít trang tin điện tử, báo mạng sử dụng như một cách để câu độc giả, khơi gợi những cuộc đấu khẩu vô bổ và vô tình khiến nghệ sĩ thêm nổi tiếng?

Dĩ nhiên là con người, đôi lúc các nghệ sĩ cũng không vừa lòng nhau nhưng kiểu văng tục, miệt thị thì không thể chấp nhận được. Suy cho cùng, những lời nói khó nghe của các nghệ sĩ đều xuất phát từ nhận thức văn hóa thấp kém và không loại bỏ kiểu ganh ghét, muốn "dìm" đồng nghiệp để nổi tiếng. Nghệ sĩ là người của công chúng, những cách hành xử điểm kém kiểu này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến một bộ phận người hâm mộ trẻ tuổi luôn coi họ là "thần tượng".

Nghệ sĩ có nghĩa vụ mang đến cho người hâm mộ cái hay, cái đẹp, lẽ nào lại không có được "lời hay ý đẹp" cho vừa lòng nhau?

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết