27/10/2013 - 20:17

“Khúc ca ly biệt” nhạc sĩ Phạm Duy

Kỷ niệm 94 năm ngày sinh cố nhạc sĩ Phạm Duy (1921-2013), Phương Nam phim vừa phát hành album "Khúc ca ly biệt" với 10 bản nhạc cổ điển phương Tây được cố nhạc sĩ viết lời Việt từ trước năm 1975. Đây là lần đầu tiên các ca khúc này được thu âm.

Ảnh: thethaovanhoa.vn 

Cố nhạc sĩ Phạm Duy vẫn được người mộ điệu xưng tụng là "người nối nhịp cầu thơ – nhạc" với hàng trăm ca khúc phổ thơ Phạm Thiên Thư, Hàn Mặc Tử, Nguyễn Bính, Lưu Trọng Lư, Thế Lữ, Huy Cận…và cả "Truyện Kiều" của Nguyễn Du. Ít ai biết những ca khúc được cố nhạc sĩ viết lời mới dựa trên các bản giao hưởng và ca khúc cổ điển của phương Tây cũng là một đỉnh cao khác trong sự nghiệp âm nhạc của ông. Album "Khúc ca ly biệt" tập hợp 10 ca khúc được ông viết lời Việt trên nền nhạc cổ điển phương Tây gồm: "Khúc hát thanh xuân" (nhạc "When we were young" của Johann Strauss), "Dạ khúc" (nhạc bản "Serenade" của Schubert), "Khi màn nhung mở ra" (nhạc bản "Fur Elise" của Beethoven), "Khúc ca ly biệt" (nhạc bản "Chanson de Solvieg" của E. Grieg), "Chiều tà" (nhạc trong ca khúc Sererata của E. Toselli)…

Trên nền nhạc giao hưởng, cố nhạc sĩ Phạm Duy đã viết nên những ca từ rất đẹp về tình yêu, tình người, thăng trầm của đời người. Với người nhạc sĩ tài từng trải này, mỗi ca từ dường như đều chất chứa suy tư, trăn trở nhưng không bi lụy.

6 ca sĩ trình bày trong album thiên về hai xu hướng âm nhạc rõ rệt. Ba giọng ca nữ là : Phạm Thu Hà, Hồng Vy, Ngọc Tuyền phát huy tốt sở trường phong cách nhạc cổ điển với cách xử lý bài tinh tế, mềm mại, uyển chuyển. 3 nam ca sĩ góp giọng trong album là Tấn Minh, Đức Tuấn và Hồ Trung Dũng lại mang đến một cảm giác gần gũi, dễ nghe với sở trường nhạc nhẹ. Nhạc sĩ Quang Phúc đảm nhận trọng trách hòa âm, phối khí với phong cách thiên về nhạc nhẹ, bỏ bớt dàn nhạc dây mà đưa vào các nhạc cụ điện tử, giúp những ca khúc này gần gũi âm nhạc đương đại hơn.

Nghe "Khúc ca ly biệt" để cảm nhận tài hoa của cố nhạc sĩ đã tặng đời biết bao giai điệu và ca từ đẹp.

Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết